CNN phát hình ảnh giả về Whitney Houston

Sự nhầm lẫn đã khiến công việc của người đóng giả phất lên đột biến

Một người đàn ông Đức - người chuyên đóng giả ca sĩ Whitney Houston cho biết, công việc của ông đang phất lên sau sự cố “kết hợp” của ông với hãng CNN phát hình ảnh của ông trong vai nữ ca sĩ quá cố.

Báo The Local dẫn lời Ikenna Amaechi cho biết, công việc của ông tại New York đã phất lên trông thấy kể từ khi chương trình truyền hình Piers Morgan của hãng CNN phát nhầm hình ảnh của ông trong một loạt các hình ảnh của Whitney Houston.

“Sự nhầm lẫn này hẳn đã khiến họ phải lúng túng vô cùng. Bởi một chương trình lớn như thế sẽ phải có ekip làm việc tương đối lớn”. Amaechi cũng cho biết, “điện thoại của tôi gần như bận liên tục với các cuộc gọi đến từ khắp nơi trên thế giới để hỏi về sự nhầm lẫn này. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy những phản ứng này”.

Nghe một số bản ghi âm của Ikenna Amaechi
I will always love you

Hero

I have nothing

Why does it hurt so bad

I am blessed

"Đầu tiên tôi nghĩ đây là một sai lầm khủng khiếp. Thỉnh thoảng tôi có xem chương trình của Piers Morgan và tôi biết chương trình lần đó (vào khoảng tháng 2, đúng thời điểm Whitney Houston qua đời- PV) sẽ nói về  nam ca sĩ - diễn viên nổi tiếng LL Cool J, nên tôi quyết định ghi lại để xem. Có 5 hình ảnh của Whitney, nhưng 1/3 trong số hình đó là của tôi", Amaechi nói.

"Lúc đầu tôi thậm chí không để ý, nhưng sau đó tôi đã nhận ra và tiếp tục theo dõi. Cảm giác của tôi lúc đó như kiểu tôi bị một cơn tai biến. Tôi không thể tin vào những hình ảnh mà mình nhìn thấy. Điều thứ hai tôi băn khoăn không hiểu gia đình Whitney sẽ nghĩ gì về những hình ảnh này?

Mẹ tôi sau đó có nói với tôi rằng, "ngay cả khi về trời rồi Whitney vẫn có thể tạo nên một tình huống thật hài hước với những gì xảy ra với con" Amaechi cho biết.

Một số hình ảnh Ikenna Amaechi khi "đóng vai" Whitney Houston:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên