Lễ hội “chết thử” kỳ quái ở Tây Ban Nha

(VOV) - Người tham gia lễ hội được đặt nằm trong quan tài, được đưa vào nhà thờ và đưa đến nghĩa địa…

Hẳn là bạn chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác “cận kề cái chết”. Đến với một lễ hội đặc biệt ở Tây Ban Nha có tên gọi La Fiesta de Santa Marta de Ribarteme, bạn sẽ được nằm trong một cỗ quan tài và được đưa tới nghĩa trang, chắc hẳn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm khác lạ.  

Đây là một trong những lễ hội có một không hai trên thế giới, được tổ chức tại Thị trấn nhỏ Las Nieves nằm ở vùng Galicia, đông bắc Tây Ban Nha, nơi những nghi thức tôn giáo đã trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu đối với nền văn hóa địa phương.

Trong nhiều thế kỷ, Giáo hội Công giáo ở đây vẫn chưa thể thoát ra khỏi những tín ngưỡng, quan niệm lạc hậu. Với người dân ở đây, dường như linh hồn ma quỷ vẫn còn tồn tại trong tín ngưỡng của họ. 

Lễ hội La Fiesta de ở Santa Marta de Ribarteme được coi là những nỗ lực của Giáo hội nhằm duy trì tín ngưỡng của người dân nơi đây. Lễ hội được tổ chức dưới hình thức các cuộc hành hương tôn giáo.

Sự kiện được tổ chức hàng năm vào ngày 29/7 dành cho những người may mắn thoát chết trong 12 tháng trước đó ăn mừng. Theo đó, những người thoát chết được đặt trong một cỗ quan tài và được khiêng đi khắp thị trấn.

Sự kiện kỳ lạ này thu hút rất đông người tới xem, do đó vào ngày diễn ra lễ hội, trên các đường phố ở Las Nieves chật ních người. Sự kiện được bắt đầu vào 10 giờ sáng, những chiếc quan tài mang theo những người may mắn trở về từ cõi chết được người thân của họ trang trọng đưa vào nhà thờ, người nào không có người thân cũng có thể tham dự lễ hội rùng rợn này nhưng họ phải tự khiêng quan tài của mình. 

Đám đông bắt đầu di chuyển vào khoảng giữa trưa. Khi đám đông đi qua, chuông nhà thờ bắt đầu đổ, những cỗ quan tài được đưa đến khu nghĩa trang của thị trấn, rồi quay trở lại nhà thờ một vài lần. Khi bức tượng Thánh Marta de Ribarteme (thánh hộ mệnh cho người chết sống lại) được đưa ra khỏi nhà thờ đi diễu hành cùng những chiếc quan tài, đám đông bắt đầu hát vang: “Virgin Santa Marta, ngôi sao phương Bắc, chúng tôi mang đến Ngài những người đã từng tới gần cái chết”.

Kết thúc lễ hội kỳ quái này, những người nằm trong quan tài sẽ kể lại cho mọi người về cảm giác tới gần cái chết của mình./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy phát hiện côn trùng 230 triệu năm trước
Italy phát hiện côn trùng 230 triệu năm trước

Hai trong số 3 mẫu côn trùng này được cho là giống loài bọ hoặc ve hiện nay, mẫu còn lại là một phần của loài côn trùng hơi giống loài ruồi giấm.  

Italy phát hiện côn trùng 230 triệu năm trước

Italy phát hiện côn trùng 230 triệu năm trước

Hai trong số 3 mẫu côn trùng này được cho là giống loài bọ hoặc ve hiện nay, mẫu còn lại là một phần của loài côn trùng hơi giống loài ruồi giấm.  

Cuộc gặp “lịch sử” của 2 người… lùn nhất thế giới
Cuộc gặp “lịch sử” của 2 người… lùn nhất thế giới

Đó là người đàn ông 72 tuổi đến từ Nepal có chiều cao 55cm và cô gái 18 tuổi, đến từ Ấn Độ với chiều cao 63,5cm.

Cuộc gặp “lịch sử” của 2 người… lùn nhất thế giới

Cuộc gặp “lịch sử” của 2 người… lùn nhất thế giới

Đó là người đàn ông 72 tuổi đến từ Nepal có chiều cao 55cm và cô gái 18 tuổi, đến từ Ấn Độ với chiều cao 63,5cm.

Phương tiện giao thông công cộng dài nhất thế giới
Phương tiện giao thông công cộng dài nhất thế giới

Chiếc xe buýt này sắp được đưa vào sử dụng tại Đức, nó có chiều dài gần 30m, có thể chở một lúc khoảng 256 người.

Phương tiện giao thông công cộng dài nhất thế giới

Phương tiện giao thông công cộng dài nhất thế giới

Chiếc xe buýt này sắp được đưa vào sử dụng tại Đức, nó có chiều dài gần 30m, có thể chở một lúc khoảng 256 người.