Mẹ bị truy tố vì để quên khiến 2 con chết thương tâm trong ô tô
VOV.VN - Kerri-Ann Conley, 27 tuổi, bị truy tố tội giết người vì để hai cô con gái thiệt mạng trong ô tô giữa trời nắng nóng tại bang Queensland, Australia.
Người mẹ đã bị bắt với cáo buộc giết người và tội danh liên quan đến ma túy. Cô là người đầu tiên bị buộc tội giết người sau khi bang Queensland, Australia mở rộng định nghĩa về tội danh này, bao gồm sự thiếu thận trọng đối với tính mạng con người.
Hàng xóm và các thành viên cộng đồng đã đặt hoa và gấu bông trước cửa nhà để tưởng niệm hai đứa trẻ. Ảnh: Sky News |
Conley không xuất hiện tại tòa phiên tòa ở Brisbane vào thứ Hai 25/11. Cô đã bị tạm giam và sẽ ra tòa án sơ thẩm ở Beenleigh ngày 11/12.
Hai con gái một và hai tuổi của Conley đã thiệt mạng bên trong xe ô tô đỗ tại sân trước nhà của gia đình họ ở Logan, phía nam thành phố Brisbane vào thứ Bảy 23/11, giữa lúc thời tiết nắng nóng.
Nhân viên y tế đã được gọi tới nhưng đáng tiếc hai chị em đã chết tại hiện trường.
Hàng xóm và các thành viên cộng đồng đã đặt hoa và gấu bông tưởng niệm hai đứa trẻ trước ngôi nhà ở thị trấn Logan, bang Queensland.
Thủ hiến bang Queensland, bà Annastacia Palaszczuk, cho biết Bộ An toàn Trẻ em đã liên hệ với gia đình nạn nhân và tiến hành điều tra vụ việc. Palaszczuk cho biết bà rất đau lòng khi nghe tin này, cái chết của hai đứa trẻ là một thảm kịch đau đớn.
Bộ trưởng An toàn Trẻ em Di Farmer cho biết, bộ này sẽ hỗ trợ cảnh sát trong cuộc điều tra./.