Một mình vượt Đại Tây Dương bằng thuyền buồm

Katie Spotz, cô gái 22 tuổi đến từ bang Ohio (Mỹ) đã trở thành nữ vận động viên trẻ nhất thế giới một mình vượt Đại Tây Dương, sau hơn hai tháng lênh đênh trên sóng nước cùng chiếc thuyền buồm của mình.

Tâm sự về chuyến phiêu lưu kỳ thú, cô không quên nhắc tới những thứ mà cô mang theo như 4 máy nghe nhạc Ipod, 300 thanh chocolate và 100 cuốn sách nói.

Để chuẩn bị cho hành trình này, Spotz đã phải miệt mài luyện tập và bài tập đáng nhớ nhất là hơn 100 giờ tĩnh lặng để làm quen với nỗi cô đơn khi một mình trên biển. Mỗi ngày cô đã phải chèo 10 giờ để hoàn tất chặng đường dài từ thủ đô Dakar của Senegal tới Georgetown, Cộng hòa Guyana.

Spotz cho biết, khó khăn lớn nhất là cô phải xoay sở để ngủ được trong một không gian hẹp trên thuyền và chống chọi với chứng thiếu ngủ. Để không hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, Spotz cũng dành thời gian gửi thư điện tử (e-mail) cho bạn bè, người thân và tin nhắn trên trang mạng Twitter. 

Spotz khởi hành từ Dakar ngày 3/1 và tới Georgetown hôm 14/3 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên