Người Lào tưng bừng vào hội “Khẩu Pắn Sả”

Lễ hội này bắt đầu từ cuối tháng 7 đến hết tháng 10 hàng năm ứng với Dương lịch. Quan niệm lễ này mang dấu ấn “Xá tội” cho tất cả mọi người.

Theo phong tục, đây là ngày người dương nói chuyện với người âm, cũng là ngày mà mọi người tự thú những lỗi lầm trong năm, cầu mong trời phật xoá bỏ những lỗi lầm để đón nhận những điều tốt lành nhất trong cuộc sống. Tất cả các ngôi chùa trên đất Lào đều đón nhận lễ này. Cũng chính vì thế, ngôi chùa nào trên đất Lào cũng đều chật ních người.

Khi vào dâng lễ mọi người rất trật tự, không chen lấn giành chỗ. Người đến trước lễ trước, người đến sau lễ sau, những hàng người kéo dài mặc nắng mưa để đến lượt được tận dâng lễ vật cho nhà chùa. Ai chưa được nhà chùa nhận lễ coi như chưa được xá tội và ban phước.

Lễ “Khẩu Pắn Sả” tức là lễ “Vào”, và đến hết 3 tháng sau sẽ là lễ “ọc Pắn Sả” tức lễ “Ra”. Bắt đầu từ tháng 8 đến hết tháng 10, những người dâng lễ này bắt đầu có những hoạt động kiêng khem như: không cưới hỏi, không rượu chè và không sát sinh.

Tuy nhiên trong tháng “Khẩu pắn sả” này các sinh hoạt ở Lào vẫn diễn ra bình thường, các nhà hàng vẫn có đủ món ăn từ động vật. Khi đến nhà các bạn Lào, chủ nhà vẫn sẵn sàng phục vụ các món “lạp cá, gà, trâu, bò, tôm” và rượu bia thoải mái như ngày thường, vì kiêng khem chủ yếu dành cho các nhà sư.

Một điều nữa, các sư không được di chuyển từ chùa này sang chùa khác, còn người thường thì không sao. Người ta vẫn thường nói: “có kiêng thì có lành”!

Một số hình ảnh của Lễ hội:

Những hàng người tấp nập vào chùa Sisaket ở thủ đô Viêng Chăn. Mặc cho trời nắng gắt, vẫn kiên trì xếp hàng chờ đợi để được dâng lễ chùa

 

Cô sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào đến để cầu may

 

Một góc chùa Sisaket

 

 Sản vật lễ chùa được chất đầy

 

Lễ vật là kẹo bánh xôi và tiền

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên