Người thợ Campuchia biến sắt vụn trở thành tác phẩm nghệ thuật

VOV.VN - Các linh kiện xe máy bị thải loại bỗng chốc trở thành tác phẩm nghệ thuật trong tay các thợ sửa xe máy yêu nghề, yêu nghệ thuật ở Kandal, Campuchia.

Những tưởng các linh kiện xe máy bị thải loại như: bạc đạn, xích, ốc vít... chỉ là đồ bỏ đi, nhưng đối với anh Kang Sothea (Công Xộ-thia), chủ nhiệm câu lạc bộ OMA- nhóm các thợ sửa chữa xe máy yêu nghệ thuật tại tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia thì đây chính là những chất liệu sáng tạo nghệ thuật hấp dẫn.

Các tác phẩm mới được hoàn thành.

Anh Kang Sothea đến với nghệ thuật một cách rất tình cờ. Với nghề nghiệp chính là nhân viên kinh doanh dầu máy và sửa chữa xe máy nhưng với tình yêu nghệ thuật, cũng như những lần tiếc rẻ phải bỏ đi những linh kiện xe máy cũ vào thùng rác, anh đã biến những đồ sắt vụn trở thành tác phẩm nghệ thuật. Anh cho biết: khi có chất liệu sáng tạo nghệ thuật thì chỉ việc lên ý tưởng và thực hiện sản phẩm của mình.   

“Khi gặp những người bạn sửa chữa xe máy,  tôi thấy họ thường vứt bỏ đồ sắt cũ bị hư hỏng rất nhiều, như: xích, đồ chắn bùn, bu long, ốc vít … Tôi chợt nảy ra ý tưởng biến những đồ sắt vụn này trở thành một đồ gì đó có ý nghĩa và có thể bán được. Sau đó tôi nghĩ tới đây sẽ là công việc chính sau nghề sửa chữa xe máy.”

Anh Kang Sothea.

Với mong muốn chia sẻ với những người bạn đang gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cũng như tìm hướng đi mới cho nghề nghiệp, anh Kang Sothea cùng với những người bạn là thợ sửa xe máy đã thành lập câu lạc bộ OMA, để có thể cùng nhau tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa từ đồ thải loại của xe máy.

Chia sẻ khó khăn khi thực hiện sản phẩm của mình, anh Kang Sothea nói: “Tất cả các thành viên câu lạc bộ đều chưa qua bất kỳ trường lớp nào về nghệ thuật nên để tạo ra một tác phẩm là cả một quá trình dài từ lúc lên ý tưởng, đến khi thực hiện…Các tác phẩm thường là : Bọ cạp, dế, nhện, ruồi, rồng, tôm hùm và châu chấu… Hiện nay nhóm đang thực hiện ý tưởng làm một người máy.”

Tham quan khu sản xuất và trưng bày, anh Banh Nha và anh Pisey là hai du khách từ Phnom Penh đã không thể không xuýt xoa khâm phục đôi bàn tay khéo léo của những người thợ sửa xe máy yêu nghệ thuật này.

“Tôi rất khâm phục khả năng của những người thợ này. Họ đã biến những thứ tưởng chừng bỏ đi, chỉ có thể bán ve chai thành các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở nhiều nơi, như nhà hàng, hàng café, khách sạn… Tôi rất thích các tác phẩm này.”

“Những mô hình động vật này rất sống động, đẹp và hoàn toàn khác lạ. Đây cũng được xem là sự pha trộn giữa phong cách nghệ thuật và hành động bảo vệ môi trường và tạo thêm thu nhập cho những người thợ.”

Những thành viên câu lạc bộ OMA đã mang lại điều mới lạ về nghệ thuật. Đó là nghệ thuật không chỉ là tạo ra những thứ chưa có mà còn là sáng tạo trên những gì sẵn có, nghệ thuật không phải là cái gì đó quá xa vời và khó tiếp cận mà nghệ thuật cũng rất gần với đời sống. Sựu kết hợp giữa tình yêu xe máy và niềm vui trong nghệ thuật, câu lạc bộ OMA đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật rất riêng và có sức hấp dẫn mạnh mẽ./.

Vài hình ảnh khác:

Các đồ thải loại từ xe máy được chuyển thành tác phẩm nghệ thuật
Đánh bóng sản phẩm.
Anh Kang Sothea và những người bạn bên cạnh tác phẩm của mình./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên