Nhà báo ăn... chính bài báo của mình để giữ lời

(VOV) - Một nhà báo Nga đã cắt bài báo của mình thành nhiều mẩu nhỏ, gắn chúng lên một chiếc bánh kem và ăn hết cả bánh lẫn bài báo.

Vyacheslav Ledovsky, một nhà báo chuyên viết cho tờ “Người xây dựng” của Nga đã khiến mọi người ngạc nhiên khi ông tuyên bố thực hiện lời hứa của mình từ cách đây 2 năm, đó là ăn bài báo của mình. Sự kiện nhanh chóng được lan truyền trên Internet. Số là, cách đây 2 năm, ông đã hứa nếu những tiên đoán của mình sai, ông sẽ ăn bài báo của mình.

Bài báo được cắt thành từng mẩu nhỏ chấm vào bánh kem trước khi tác giả bài báo thực hiện lời hứa của mình

Năm 2010, Ledovsky viết một bài báo bàn về chủ đề “Hứa để thất hứa”. Trong bài báo của mình, ông bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về lời hứa của một vị lãnh đạo địa phương liên quan tới kế hoạch khởi công xây dựng cây cầu thứ tư bắc qua dòng sông Yenisei trước năm 2015.

Trong bài báo, Ledovsky hứa rằng, nếu cây cầu được khởi công đúng hạn, ông sẽ ăn bài báo của mình.

Tháng 9/2012, trước sự ngạc nhiên của Ledovsky, cây cầu đã được khởi công xây dựng. Và Ledovsky đã quyết định giữ đúng lời hứa của mình bằng cách ăn bài báo.

Việc này rõ ràng ảnh hưởng không tốt tới uy tín của ông, các hóa chất trong mực in chắc chắn cũng sẽ gây hại cho sức khỏe của Ledovsky.

Người chỉ biết phàn nàn về lời hứa của người khác trong khi bản thân mình không giữ lời hứa thì thế nào?

Ledovsky đã cắt bài báo thành nhiều mẩu nhỏ, gắn chúng lên một chiếc bánh kem và ăn hết cả bánh lẫn bài báo. “Nếu không muốn thất hứa, một là không hứa, hai là đã hứa thì phải thực hiện lời hứa” Ledovsky đã nói vậy trước khi ăn chiếc bánh. Ông cũng đã quay lại cảnh mình ăn chiếc bánh và tải lên YouTube. Theo ông, “Nước Nga sẽ không có tương lai nếu người Nga không biết giữ lời hứa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên