Nhập viện chỉ vì... đi ngang qua đàn chuột túi

Một người đàn ông 64 tuổi sinh sống tại khu vực Sunbury, Australia, ngày 27/8, khi đi ngang một đàn chuột túi (kangaroos) đã bị một con tấn công từ phía sau và phải nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Vụ tấn công xảy ra vào buổi sáng sớm, giữa một con chuột túi có chiều cao tương đương với người đàn ông "kém may mắn" kia.

Cả người và chuột đã vật lộn nhiều phút cho tới khi người đàn ông không thể chịu đựng hơn và đành "buông xuôi". Kết quả, ông bị rách mi mắt, môi, chấn thương vùng bụng và chân.

Chuyên gia hỗ trợ y tế Dennis Prendergast cảnh báo tình trạng các con vật tấn công người đang diễn ra thường xuyên hơn tại các khu vực vắng vẻ.

Hiện người đàn ông đã được điều trị an toàn tại bệnh viện Sunshine, tuy nhiên, không có thông báo cụ thể nào về tình trạng của "kẻ tấn công liều lĩnh" kia.

Đây là vụ thứ ba chuột túi tấn công người tại Sunbery kể từ năm 2008 tới nay. Trước đó, một người đàn ông đang đi bộ tập thể dục và một người phụ nữ đã bị chuột túi tấn công, gây ra nhiều vết thương trên cơ thể./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên