Nhảy vào chuồng thú tự nộp mình cho hổ vồ

Một thanh niên bị trầm cảm đã “hiến thân” cho hổ vồ trước sự chứng kiến của du khách tại sở thú Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc)


Báo Anh Daily Mail ngày 17/2 đưa tin, nhân vật gây sốc trên là anh Yang Jinhai, 27 tuổi đã “nhảy múa” và có những cử chỉ bất thường trước hai con hổ Bengal.

Con hổ cái đã "chịu thua" bỏ đi trước các hành động kỳ quặc trên, còn lại con hổ đực quay sang  tấn công anh. Rất may con hổ chỉ ngoạm rách quần áo và anh thoát nạn khi con hổ bị các nhân viên sở thú bắn phi tiêu gây mê - du khách Lin Feng tại sở thú Thành Đô chứng kiến sự việc kể lại.

Anh Jinhai nói với các nhân viên sở thú cảm thấy buồn thay cho “chúa sơn lâm” khi bị nhốt mất tự do trong lồng và đó là lý do anh nài nỉ nhân viên xin “hiến thân” quấy rối hổ để giúp cho nó tìm lại cảm giác săn mồi như trong môi trường tự nhiên.

Gia đình của Jinhai nói với giới truyền thông địa phương rằng anh đã chán nản và bị trầm cảm sau một thời gian dài không hài lòng với các công việc đang làm và “nhảy việc” liên tục. Gia đình buộc phải giữ anh ở nhà để ổn định lại tinh thần, báo Anh Mirror trích đăng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên