Tìm được về nhà sau 23 năm bị bắt cóc

(VOV) - Một thanh niên Trung Quốc bị bắt cóc lúc 5 tuổi đã trở về đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình sau 23 năm thất lạc.

La Chí Tường (Luo Gang) được sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở tỉnh Tứ Xuyên, nhưng lại lớn lên ở tỉnh Phúc Kiến, cách Tứ Xuyên khoảng 1.500km. Cậu bé bị bắt cóc khi trên đường tới trường mẫu giáo lúc mới 5 tuổi.

Cuộc hội ngộ sau 23 năm của La Chí Tường và gia đình (Ảnh: nhaidu.com)

Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng La Chí Tường đã tìm được về nơi sinh của mình sau khi sử dụng bản đồ vệ tinh để xác định quê hương mình.

La Chí Tường nói rằng, mặc dù được gia đình bố mẹ nuôi yêu thương, nhưng anh luôn bị ám ảnh bởi ký ức tuổi thơ của quê hương mình.

"Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi tự nhủ phải cố gắng hồi tưởng lại cuộc sống trước đây để không quên quê hương", La Chí Tường nói với South China Morning Post. Trong ký ức của La Chí Tường, thị trấn nơi cậu sinh ra có hai cây cầu.

Sau khi quyết định đi tìm về nơi sinh của mình, Tường phác thảo một bản đồ thô của quê hương mình từ những gì nhớ được và đăng lên một trang web của Trung Quốc giúp tìm vị trí trẻ em mất tích.

Một thành viên của trang web đã liên lạc với Tường và thông báo cho anh về trường hợp của một gia đình ở thành phố Guangan, tỉnh Tứ Xuyên cũng bị mất một đứa con trai đúng thời điểm Tường bị bắt cóc. Nhận thấy khu vực này có vẻ quen thuộc khi La Chí Tường tìm kiếm hình ảnh trên mạng, và nghi ngờ của anh đã được khẳng định khi tìm kiếm trên Google Maps.

Sau khi phóng to hình ảnh trên vệ tinh của một khu vực được gọi là Yaojiaba, Tường phát hiện ra hai cây cầu mà anh nhớ như in.

Một cuộc hội ngộ xúc động với những người thân trong gia đình. Mẹ ruột của Tường cho biết: "Trong những năm qua, tôi không thể cầm được nước mắt mỗi khi nghĩ về con trai mình".

Không rõ liệu gia đình bố mẹ nuôi La Chí Tường có phải đối mặt với cáo buộc hình sự hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên