Vẻ đẹp đặc sắc của ngôi làng “cổ tích” Giethoorn giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Covid-19 đã trả lại vẻ đẹp yên bình cho ngôi làng cổ tích Giethoorn (Hà Lan) vốn bị mất đi bởi sự ồn ào do lượng khách quá tải trước đại dịch.
Đươc mệnh danh là 'Venice của Hà Lan' hay ngôi làng cổ tích đẹp nhất thế giới. Giethoorn luôn là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất của xứ sở hoa tuy líp.
Trong mùa hè đặc biệt năm nay, nhiều du khách Hà Lan và nước các láng giềng như Bỉ, Đức cũng như các nước châu Âu khác đã chọn Giethoorn là điểm đến thay vì đến các vùng có rủi ro mắc virus Covid-19 cao như Venice, Barcelona...
Ngôi làng cổ từ thế kỷ 13 ẩn mình trong vùng sông nước thuộc tỉnh Overijsel dường như ít đổi thay theo dòng chảy thời gian và vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc, yên bình của một vùng quê đậm chất Hà Lan
Sự độc đáo của Giethoorn đó chính là những ngôi nhà lợp mái sậy dầy dặn theo kiến trúc nhà ở xây trong nông trại từ thế kỷ 18 giữa khuôn viên xanh mướt của cỏ cây nằm trên các ốc đảo nhỏ riêng rẽ.

Khoảng 170 cây cầu gỗ đơn sơ bắc qua những dòng kênh rạch chằng chịt kéo dài 7,5 km là con đường duy nhất dẫn vào con những ngôi nhà cổ này.
Ngôi làng cổ này còn đặc biệt ở chỗ không có đường ô tô, đồng nghĩa không khói bụi. Phương tiện di chuyển chính không phải là xe đạp, xe buýt hay ô tô mà là thuyền. Người dân vận chuyển đồ vào nhà bằng xe ba gác hay xe cút kít.
Trên 2 tiếng đi thuyền chui qua những cây cầu gỗ, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi nhà độc đáo, cảm nhận không khí làng quê và cuộc sống sông nước của người dân Hà Lan. Ngoài thuyền thúng đẩy bằng sào truyền thống (punter), tại Giethoorn còn có các loại thuyền như kayak, thuyền buồm hay các loại thuyền chạy bằng động cơ nhưng không gây tiếng ồn, như thuyền whisper. Vào mùa du lịch cao điểm, thường xảy ra tình trạng ách tắc trên những dòng kênh này.
Giethoorn còn có tuyến đường đi bộ  quanh co dài 4,3 km dành cho những người thích tản bộ. Bạn có thể được phép đi qua một số cây cầu gỗ và từ đó ngắm nhìn những con thuyền lướt sóng trên những dòng kênh xanh.
Trong cái rủi luôn có cái may. Trong bối cảnh biên giới EU vẫn còn đóng cửa đối với nhiều nước, Covid-19 đã góp phần trả lại vẻ đẹp yên ả vốn có của một vùng quê đã bị đánh mất phần nào bởi sự ồn ào do lượng khách du lịch quá tải trước cuộc khủng hoảng Covid-19.
Nhiều du khách đã chọn thời điểm vãn khách du lịch như buổi sáng hay chiều tối muộn đi du ngoạn để tận hưởng bầu không khí trong lành và cảm nhận được vẻ đẹp thanh bình của làng quê.
Đạo diễn người Hà Lan Bert Haanstra là người đã có công lớn giới thiệu vẻ đẹp của Giethoorn ra thế giới bên ngoài qua bộ phim hài nổi tiếng Fanfare của ông quay tại đây được khởi chiếu vào năm 1958. Bức tượng đồng vinh danh ông của nhà điêu khắc Wim Kuijl được khánh thành tại Giethoorn vào năm 2008.
Kể từ đó, Giethoorn như thỏi nam châm hút khách du lịch. Hàng năm, ngôi làng nhỏ với khoảng 2.800 dân cư này thu hút khoảng 800.000 du khách đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó khách Trung Quốc chiếm nhiều nhất.
Không chỉ đến thăm quan, trong những năm gần đây các nhà đầu tư Trung Quốc đổ xô đến mua nhà ở Giethoorn. Song chính quyền địa phương đặt mục tiêu không biến mỗi ngôi nhà cổ tại Giethoorn thành nhà hàng, khách sạn hay B&B.
Trong khuôn viên xanh của mỗi ngồi nhà được trang trí nhiều loại hoa, đem lại cảm giác thật ấm cúng ngay từ bên ngoài..
"Đêm trắng" tại Giethoorn. Ảnh chụp 10h30 tối 11/7/2020.
Nằm cách thủ đô Amsterdam khoảng 120 km, Giethoorn tựa như “chốn bồng lai tiên cảnh” giữa đời thực. Tạp chí Vogue đã bình chọn Giethoorn là điểm du lịch có phong cảnh thiên nhiên đẹp thứ 3 tại Hà Lan.
Để cảm nhận được đúng vẻ đẹp của ngôi làng cổ tích này, bạn nên chọn một ngày đẹp trời và một thời điểm ít khách du lịch đến Giethoorn./.