Cựu Thủ tướng Italy hứa "phủ vàng" lên gái làng chơi

Cựu Thủ tướng Italy đã “phát cuồng” và hứa “phủ vàng" lên người gái gọi Karima El Mahroug nếu cô này chịu giữ yên lặng về “tình bạn” giữa họ.

Theo một đoạn băng ghi âm được công bố ngày 23/4, vũ nữ múa bụng người gốc Moroco – nhân vật chính trong scandal quan hệ tình dục với gái gọi tuổi vị thành niên của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã nói với bạn bè rằng, ông Berlusconi sẵn sàng trả hàng triệu euro để “mua” sự im lặng của cô.
 

Gái gọi Karima El Mahroug (Ảnh: Ria)
Karima El Mahroug hay còn gọi là Ruby - Kẻ đánh cắp trái tim cho biết, cựu Thủ tướng Italy “phát cuồng vì tôi” và ông ấy đã hứa “phủ vàng lên người tôi” nếu cô gái gọi cấp cao này chịu giữ yên lặng về “tình bạn” giữa họ.
 
Trong một cuộc trò chuyện với một người bạn, Ruby và người bạn này dường như đã tỏ ra lấy làm vui thích về việc đã làm chao đảo chiếc ghế của cựu Thủ tướng Italy.  
 
“Bạn của tôi ơi, bạn đã làm gì với ông ta vậy?”, một người bạn vừa cười vừa hỏi Ruby.
 
“Tôi đã nói với bạn là tôi biết Silvio. Chuyện được biết đến bây giờ là tôi là người tình của Silvio”, Ruby trả lời người bạn được xác định là Antonella.    
 
“Ông ấy đã gọi cho tôi ngày hôm qua và nói: ‘Anh sẽ đưa cho em tất cả số tiền mà em muốn, anh sẽ trả tiền cho em, sẽ phủ vàng lên người em nhưng điều quan trọng là em phải giấu tất cả mọi chuyện và đừng nói với bất kỳ ai về bất kỳ điều gì'”, Ruby kể lại.
 
Khi được một người bạn hỏi liệu cô có sợ không khi báo chí phanh phui mọi chuyện liên quan đến mối quan hệ của cô với cựu Thủ tướng Italy, Ruby đã trả lời: “Không, tôi chẳng có gì để sợ cả. Tôi sẽ có rất nhiều tiền. Tôi sẽ nổi tiếng. Vậy tôi nên sợ điều gì?”.
 
Ruby cũng tiết lộ trong các cuộc nói chuyện được các nhà điều tra ghi âm lại trong thời điểm tháng 10/2010 rằng, ông Berlusconi trả cho cô mỗi tuần 47.000 euro và cô này đã đòi cựu Thủ tướng phải trả 5 triệu euro để đổi lấy sự im lặng của cô.
 
Các đoạn băng ghi âm lại những cuộc nói chuyện của Ruby không có thêm tiết lộ mới nào về những bữa tiệc sex ăn chơi thác loạn mờ ám được cho là do ông Berlusconi đứng ra tổ chức. Thông tin về các bữa tiệc kiểu này đã phủ bóng đen lên những tháng cầm quyền cuối cùng của cựu Thủ tướng Italy.
 
Tuy nhiên, những cuộc nói chuyện được ghi lại của Rubya đã củng cố thêm bằng chứng cho thấy, ông Berlusconi đã nỗ lực điên cuồng tìm cách che giấu và dập tắt những thông tin về mối quan hệ của ông này với gái gọi trẻ Ruby.   
 
Vụ bê bối quanh cô gái gọi Ruby là vụ việc gây chú ý nhất trong một loạt những scandal sex mà ông Berlusconi dính vào và đó cũng là vụ việc đặc biệt gây nguy hiểm cho nhà cựu lãnh đạo Italy. Lý do là nếu bị buộc tội có quan hệ tình dục với Ruby, ông Berlusconi sẽ phải đi tù.

Luật pháp Italy cho phép quan hệ tình dục với gái mại dâm nhưng nếu quan hệ với gái điếm tuổi vị thành niên thì là một hành vi phạm tội. Ông Berlusconi bị cáo buộc quan hệ tình dục với Ruby khi cô gái này mới chỉ 17 tuổi.
 
Cựu Thủ tướng Italy cũng bị cáo buộc lạm dụng chức quyền để cứu Ruby ra khỏi tù sau khi cô gái này bị cáo buộc ăn cắp.
 
Cả ông Berlusconi và Ruby đều phủ nhận họ có quan hệ tình dục với nhau. Ông Berlusconi khẳng định, ông không bao giờ trả tiền để quan hệ tình dục với bất kỳ ai.
 
Phiên toàn xét xử ông Berlusconi đã được mở ở thành phố Milan từ cách đây một năm. Trong các phiên tòa này, đã có nhiều nhân chứng là những phụ nữ trẻ xuất hiện tại tòa và đưa ra những lời khai gây bất lợi cho cựu Thủ tướng Italy. Hầu hết những nhân chứng này đều kể về những bữa tiệc trụy lạc mà họ từng tham gia tại dinh thự riêng của ông Berlusconi ở ngoại ô thành phố Milan.

Nhiều chi tiết gây sốc về những bữa tiệc kiểu này đã dần dần được hé lộ. Theo đó, cựu Thủ tướng Berlusconi được cho là đã trả tiền cho rất nhiều cô gái trẻ đẹp, trong đó có nhiều gái điếm cấp cao, để họ đến tham gia các bữa tiệc sex của ông này. Tại những bữa tiệc đó, những cô gái trẻ đẹp thường tiến hành các màn múa thoát ý gợi dục, tự sờ soạng nhau và để mặc cho ông Berlusconi làm như vậy trên thân thể của họ.
 
Tuy nhiên, Nhà cựu lãnh đạo Italy phủ nhận mọi cáo buộc trên, khẳng định các bữa tiệc mà ông tổ chức đều diễn ra nghiêm túc và mọi người đều có thái độ, hành vi thanh lịch. Mặc dù phủ nhận những bữa tiệc sex nhưng mới đây, hồi tuần trước, ông Berlusconi trong lần xuất hiện đầu tiên tại tòa có khai rằng, những phụ nữ có mặt trong bữa tiệc của ông đã tham gia vào “những trò chơi hài hước”.
 
Nói về chuyện trả tiền cho các cô gái, ông Berlusconi cho rằng, ông chỉ muốn giúp những cô gái trẻ trong lúc khó khăn.
 
Ông Berlusconi đã phải từ chức hồi tháng 11/2011 vì không thể chống đỡ nổi trước làn sóng cáo buộc những scandal sex, tham nhũng nhằm vào ông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên