Doanh nhân trong vụ Bạc Hy Lai không phải là gián điệp

Doanh nhân Neil Heywood không hề là nhân viên của Chính phủ Anh.  

Ngày 26/4, Ngoại trưởng Anh William Hague khẳng định, doanh nhân Neil Heywood, người qua đời tại Trung Quốc hồi tháng 11/2011 trong cái chết nhiều uẩn khúc mà vợ cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị nghi có liên quan, không phải là gián điệp.

Theo chính sách của Anh từ trước tới nay, các Bộ trưởng không thảo luận về các vấn đề tình báo. Tuy nhiên, ông Hague cho hay, do sự quan tâm đặc biệt đối với vụ việc này và những tin đồn trên báo chí về Heywood nên ông thấy cần thiết phải lên tiếng.

Bà Cốc Khai Lai và doanh nhân Neil Heywood (Ảnh: Telegraph)

Bản thân ông Hague cũng khẳng định, ông đang làm một việc hiếm có, đó là đưa ra bình luận về các vấn đề tình báo. Trong một lá thư gửi nghị sĩ Richard Ottaway, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của quốc hội Anh, ông Hague khẳng định: “Ông Heywood không hề là nhân viên của Chính phủ Anh”.

Lá thư trên là nhằm đáp lại một đề nghị của các nghị sĩ, yêu cầu ông Hague làm rõ mối liên hệ của ông Heywood, dù là chính thức hay không chính thức với tình báo Anh.

Ngoài ra, ông Hague cho biết thêm, ông Heywood thỉnh thoảng mới liên hệ với Đại sứ quán Anh ở Bắc Kinh, nơi ông tham dự một số cuộc gặp gỡ liên quan đến giới doanh nhân.

Ông Heywood qua đời ở khách sạn Nam Sơn Lệ Kinh ở Trùng Khánh vào ngày 15/11/2011 ở tuổi 41. Cái chết của ông được cho là liên quan trực tiếp đến vợ chồng cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai – Cốc Khai Lai.
Hiện nay, bà Cốc Khai Lai đã bị bắt để điều tra về việc bà đã đầu độc ông Heywood hoặc ít nhất cũng có mặt khi doanh nhân người Anh bị giết bằng chất cyanur.

Cách đây vài ngày, một người bạn thân thời nhỏ của ông Heywood nêu ra nghi vấn với tờ Telegraph rằng ông này có thể là gián điệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên