Gruzia: Đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát

Đêm 6/5, để giải tán cuộc biểu tình của phe đối lập trước toà nhà của Bộ Nội Vụ Gruzia, lực lượng đặc nhiệm nước này đã sử dụng đạn nhựa và cao su cùng gậy cảnh sát... khiến hàng chục người bị thương, chủ yếu vào đầu.

Các nhà chính trị gọi đây là “Ngày thứ Tư đẫm máu của chế độ Saakasvili” và đánh giá nó cũng nghiêm trọng như sự việc từng diễn ra hồi tháng 11/2007.

Tại Quảng trường phía trước Bộ Nội vụ có khoảng 2.000 người thuộc phe đối lập đã tham gia cuộc biểu tình hoà bình đòi cảnh sát thả ngay những thanh niên bị bắt hôm mùng 5/5 khi tham gia bảo vệ ở trung tâm truyền hình. Đụng độ đã xảy ra và hàng chục người đã bị thương, trong đó có cả những người thuộc phe đối lập, cả cảnh sát và cả phóng viên. Thủ lĩnh “Đảng của Tương lai” Gheorghi Maisasvili và thủ lĩnh Liên minh đối lập Levan Gatretrilatze cũng bị thương và phải đưa vào bệnh viện. Người dân thủ đô Tbilisi khi xem trên kênh truyền hình tường thuật trực tiếp cảnh xô xát giữa cảnh sát và những người biểu tình đã kéo tới Quảng trường ngày càng đông mà không cần có lời kêu gọi nào. Lãnh tụ của các đảng phái đối lập cũng có mặt tại nơi biểu tình.

Bà Nino Burgianatze, cựu Chủ tịch Quốc hội, lãnh tụ Phong trào Dân chủ - “Gruzia Thống nhất” chìa ra trước ống kính truyền hình và các phóng viên báo chí những viên đạn đã bắn vào bà. Cậu con trai 23 tuổi của bà cũng bị thương. Bà nói: “Đội cảnh sát đã bắn vào lãnh đạo các đảng phái và chủ yếu là vào đầu. Đó là một hành động không dân chủ khi lực lượng đặc nhiệm chỉ bảo vệ ông Misha mà không bảo vệ đất nước, điều đó là bất hợp pháp”.

Sau những lộn xộn diễn ra trong đêm, hôm nay lãnh đạo các đảng phái đối lập tiến hành phiên họp khẩn cấp để quyết định về những hành động tiếp theo và không loại trừ khả năng các hành động phản kháng sẽ được tổ chức ở quy mô lớn hơn. Những người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục đòi chính quyền ngừng ngay các hành động bạo lực và thực hiện yêu cầu của họ là Tổng thống Saakasvili phải từ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên