Hai công nhân gặp nạn tại tầng 69 tòa nhà WTC
VOV.VN - Hai nhân viên lau cửa kính đã bị mắc kẹt trên một giàn giáo treo dựng đứng khi đang làm việc tại tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới mới ở Mỹ.
Theo AP, ngày 12/11, hai nhân viên lau cửa kính đã bị mắc kẹt trên một giàn giáo treo lơ lửng ở tầng 69 của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) trong gần 2 giờ đồng hồ trước khi được nhân viên cứu hỏa giải cứu qua một cửa sổ.
Vụ tai nạn xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi tòa nhà cao nhất nước Mỹ chính thức khai trương. Buổi lễ đã thu hút hàng chục nghìn người dân New York và được tường thuật trực tiếp tại nhiều nơi trên thế giới.
Đại diện đội cứu hộ Daniel Nigro cho biết, hai nhân viên lau cửa kính là Juan Lizama và Juan Lopez đang làm việc tòa nhà thấp hơn thì một trong 4 sợi cáp nối với nóc tòa nhà đột ngột bị chùng xuống khiến giàn giáo bị treo lơ lửng gần như dựng đứng giữa tầng 68 và 69.
Khoảng 100 nhân viên cứu hộ đã được huy động đến tòa nhà. Các nhân viên cứu hộ đã sử dụng máy cắt kim cương để gỡ bỏ tấm cửa sổ dày hai lớp trên tầng 68. Họ đập vỡ cửa kính, cẩn thận kéo các mảnh vỡ vào trong tòa nhà và giải cứu các công nhân bị mắc kẹt từ khoảng cách 2m thông qua cửa sổ.
Các công nhân gặp nạn đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và đã được đào tạo để xử lý trong các tình huống nguy hiểm. Sau khi được giải cứu, anh Lizama và anh Lopez đã kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện và được xuất viện.
Chủ sở hữu của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới cho biết, họ đã đình chỉ hoạt động lau cửa kính để phục vụ điều tra. Công ty phụ trách việc lau cửa sổ chỉ thông báo, các nhân viên gặp nạn vẫn khỏe mạnh. Trong khi đó, nhà cung cấp giàn giáo Tractel vẫn chưa đưa ra bất kỳ nhận xét nào. Trong những năm gần đây, đơn vị này đã gặp phải 2 tai nạn tại các tòa nhà cao tầng khác.
Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới mới trị giá 3,9 tỉ USD được xây dựng lại trên nền tòa tháp đôi bị phá hủy trong vụ khủng bố 11/9/2001 đã mở cửa vào tuần trước. Tại đây, người ta đã xây dựng 2 đài phun nước để tưởng niệm vụ tấn công tòa tháp đôi khiến hơn 2.700 người thiệt mạng./.