Hai nữ nhà báo bị sát hại tại Mexico

Hai nhà báo Marcela Yarce và Rocío Gonzalez đều 48 tuổi bị còng tay, trên người không có quần áo, với nhiều vết đạn bắn vào ngực.

Ngày 1/9, hai nữ nhà báo Mexico đã bị sát hại giữa một công viên đông đúc tại thủ đô nước này. Các nhà chức trách Mexico tìm thấy xác hai nhà báo Marcela Yarce và Rocío Gonzalez đều 48 tuổi bị còng tay, trên người không có quần áo, với nhiều vết đạn bắn vào ngực.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải nhiều nhà báo Mexico đã lên án vụ bạo lực này. Anh Jose Reyez nói: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ bạo lực này. Các nhà chức trách cần phải có trách nhiệm không phải bởi chỉ là chuyện giải quyết vụ án giết hại nhà báo - nghề rủi ro cao mà bởi tình hình bạo lực đang diễn ra trên khắp đất nước và nó ngày càng tiến gần tới Mexico city”.

Số nhà báo bị giết hại tại Mexico đã tăng mạnh kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon phát động một chiến dịch truy quét ma túy trên nước này. Theo Ủy ban bảo vệ nhà báo của Mexico, hơn 42 phóng viên đã bị sát hại trong 5 năm qua tại Mexico. Một dấu hiệu của bạo lực ngày càng tăng đó là bảy nhà báo đã bị giết hại  trong những tháng gần đây.

Hiện Mexico và Afghanistan là nơi hành nghề nhà báo nguy hiểm nhất trên thế giới. Các nhóm vận động hành lang quốc tế như nhóm Phóng viên Không Biên giới đã kêu gọi Chính phủ Mexico nỗ lực hơn nữa để để ngăn chặn làn sóng của các nhà báo bị giết hại. Đáp lại những lời chỉ trích quốc tế, Mexico đã thiết lập Văn phòng của một công tố viên đặc biệt để điều tra vụ tấn công ngày càng tăng đối với các nhà báo nhưng với hầu hết các trường hợp vẫn chưa được giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên