Hé lộ thủ phạm vụ cháy nhà tù ở Honduras

Thống đốc bang Comayagua cho biết bà nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ cho biết cô ta và một phạm nhân khác đã đốt cháy nhà tù

Người phát ngôn của văn phòng công tố của Honduras, Melvin Durte cho biết con số chính xác của các tù nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một nhà tù ở Comayagua là 355 người, thay vì 357 như thông tin đưa ra trước đó.

Trong đêm 16/2, các nhân viên cứu hoả đã tìm thấy thi thể của 115 nạn nhân, trước đó thi thể của 238 người cũng đã được đưa ra ngoài và 2 người khác đã thiệt mạng tại bệnh viện. Các nạn nhân bị thương nặng đã được đưa tới thủ đô Tegucigalpa để điều trị.

Trước đó, lính cứu hỏa đã mất ba giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy và khi vào khu nhà tù, họ tìm thấy thi thể đã cháy đen của nhiều tù nhân bám vào cửa phòng giam vì không thể thoát ra. “Họ mắc kẹt trong hỏa hoạn và đã chết, như trong địa ngục”, một người sống sót nói.

Đưa thi thể các nạn nhân vụ hoả hoạn ra khỏi hiện trường (ảnh: AP)

Hiện nguyên nhân của vụ cháy này vẫn chưa được làm rõ trong khi Thống đốc bang, bà Paola Castro cho biết bà đã nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ không rõ địa chỉ, cho biết cô ta và một phạm nhân khác đã đốt cháy nhà tù như một nỗ lực tiến hành tự sát.

Giới chức Honduras cho biết, có 51 quản ngục làm việc tại nhà tù Comayagua. Tuy nhiên, tại đêm xảy ra vụ hỏa hoạn thảm khốc, chỉ 12 nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, hai nhân viên của một khách sạn gần nhà tù cho biết, phải mất 20-30 phút sau, xe cứu hỏa mới có mặt tại hiện trường. Theo tính toán về quãng đường đi, thời gian đội cứu hỏa tiếp cận nhà tù có thể rút ngắn được hơn thế.

Bên cạnh đó, giáo sư Andrew Coyle làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Nhà tù Quốc tế, thuộc trường Đại học Essex, Anh, cho rằng, sự lúng túng trong khâu xử lý tình huống của ban quản lý nhà tù Comayagua đã cho thấy lực lượng nhân viên tại đây quá mỏng và không được đào tạo bài bản.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Honduras là quốc gia có tỷ lệ tội phạm thuộc hàng cao nhất thế giới, và các nhà tù tại đây thường xuyên trong tình trạng quá tải, các vụ bạo loạn trong tù cũng xảy ra như cơm bữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên