Latvia phát hiện máy bay rơi từ thời chiến tranh Vệ quốc

Chiếc máy bay chiến đấu này của Hồng quân Liên Xô, bị bắn cháy và rơi tại một vùng đầm lầy ở Latvia.

Chiếc máy bay được đội tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh của Latvia tìm thấy. Các chuyên viên còn xác định được cả danh tính của người lái máy bay và đọc được một phần bức thư tạm biệt gia đình của phi công.

Chiếc máy bay rơi xuống vùng đầm lầy và nằm ở độ sâu 5 m suốt thời gian 67 năm. Việc phát hiện ra chiếc máy bay cũng hoàn toàn tình cờ. Khi người dân của làng Iumurd đào lớp than bùn và phát hiện ra những mảnh nhôm kim loại, họ liền báo cáo lại với lực lượng chức năng. Những vật dụng kéo lên từ đầm lầy sau đó, trong đó có động cơ với số hiệu còn nguyên cho thấy, chiếc máy bay bị rơi là loại khu trục Yak-9.

Ông Ianis Til-tins, một người dân địa phương cho biết: “Ở khu vực làng chúng tôi đã diễn ra nhiều cuộc chiến đấu rất khốc liệt. Đã có rất nhiều máy bay của cả 2 bên đối địch bay qua lại vùng này”.

Sau hàng chục năm chìm trong bùn lầy và lại bị cháy trong lửa, chiếc máy bay hầu như bị phá huỷ, nhưng điều đáng ngạc nhiên và thú vị là những vật dụng cá nhân của phi công hầu như vẫn còn nguyên. Những vật thu giữ được giúp xác định tên tuổi của phi công hy sinh. Đó là Đại úy Utinov Evgeni Pavlovic; sinh năm 1922 tại Astrakan. Địa chỉ sinh sống cuối cùng của phi công là phố 1-5, nhà 114, căn hộ 15. Anh thực hiện chuyến bay cuối cùng của mình ngày 16/9/1944, hai ngày sau khi lực lượng Hồng quân Liên Xô bắt đầu tiến quân về phía Riga.

Trong số các vật dụng tìm thấy của người phi công còn có tấm bản đồ bị cháy 1 phần, sổ ghi chép có dán một số tấm ảnh, được xác định là chị và vợ của người phi công; một bức thư từ biệt vợ được viết một tháng trước khi hy sinh, nhưng chưa kịp gửi đi. Đại uý Utinov đã mang theo người cùng một số ảnh gia đình. Tuy nhiên, chỉ có thể được một số rất ít câu chữ trong bức thư, chẳng hạn như: “anh sẽ không còn sống”, hoặc “tạm biệt vợ yêu” cùng với ngày viết và chữ ký. Điều này cho thấy, các chiến sĩ đã ý thức được cuộc chiến rất khốc liệt và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì sự yên bình của nhân dân, trong đó có những người thân của họ.

Mặc dù bức thư được tìm thấy, nhưng vợ của người phi công cũng không thể nhận được bức thư này, vì bà đã qua đời. Các chuyên viên tìm kiếm cho biết, họ sẽ tiếp tục đi tìm những người thân hay họ hàng khác của Đại uý Utinov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên