Lễ Eid Al-Adha: Thông điệp về sự đoàn kết và chia sẻ

VOV.VN - Hôm nay nhiều người dân Hồi giáo trên thế giới tổ chức Lế hiến tế Eid al-Adha. “ Đoàn kết và chia sẻ” là thông điệp được chia sẻ trong dịp lễ quan trọng này.

Đây là ngày lễ quan trọng thứ hai của người Hồi giáo, nhằm  tôn vinh nhà tiên tri Abraham đã sẵn lòng vâng lời Thượng đế hiến tế con trai. Tuy nhiên sau đó Thượng đế đã ban cho ông một con cừu làm vật hiến tế thay thế.

Tại Indonesia, quốc gia có đông người Hồi giáo sinh sống, từ sáng nay nhiều cửa hàng, siêu thị...đã đóng cửa cho các buổi lễ cầu nguyện quan trọng.  Đây cũng là dịp để mọi người cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất, tổ chức lễ hiến tế động vật thường là cừu, bò, dê, tụ họp gia đình và thực hiện các hoạt động thiện nguyện. 

Trước đó nhiều ngày, người dân Indonesia đã đi mua bò, dê để chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế.

“Để chuẩn bị cho lễ Eid al-Adha, cả làng tôi đã mua tổng cộng 18 con bò. Cứ 7 gia đình lại chung nhau chia một con bò cho sự kiện quan trọng này”, một người dân Indonesia cho biết.

Sau khi thực hiện lễ hiến tế, thịt sẽ được chia đều cho các thành viên gia đình và người thân hoặc phân phát cho người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Trong thông điệp gửi tới người dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân (MPR) Lestari Moerdijat nhấn mạnh, lễ Eid al-Adha là một động lực để nuôi dưỡng tinh thần quan tâm đến người khác cũng như tiếp tục trau dồi các giá trị đạo đức của mình. Đất nước đang rất cần những công dân ưu tiên các giá trị luân lý và đạo đức trong hành động của mình. Để cạnh tranh với các quốc gia khác, Indonesia phải tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết và quan tâm đến người khác.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gửi lời chào mừng lễ Eid al-Adha tới những người Hồi giáo trên khắp thế giới,  bày tỏ tình đoàn kết với tất cả người Hồi giáo vì xung đột, bạo lực và chia rẽ nên không thể ăn mừng cùng những người thân yêu của mình. Ông cầu mong các giá trị của tình đoàn kết và sự đồng cảm trong dịp lễ sẽ truyền cảm hứng, hướng tới lòng nhân ái và hòa bình cho tất cả người dân.

Trong lễ Eid al-Adha, Tổng thống Philippines Ferdinand “Bongbong” R. Marcos Jr. hôm nay cũng kêu gọi người dân thể hiện lòng dũng cảm và trí tuệ để đương đầu với những thách thức.  Ông cho rằng hãy tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp đến những người xung quanh, tin tưởng rằng với ý định và hành vi đúng đắn, chân, thiện, mỹ sẽ giúp thịnh vượng trong hiện tại và tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhộn nhịp chợ gia súc trước thềm Lễ hiến sinh Eid al-Adha tại Indonesia
Nhộn nhịp chợ gia súc trước thềm Lễ hiến sinh Eid al-Adha tại Indonesia

VOV.VN - Các khu chợ gia súc tại các vùng thôn quê hay thậm chí trên đường phố Jakarta của Indonesia đang nhộn nhịp người mua sắm khi 220 triệu người Hồi giáo bắt đầu chuẩn bị cho lễ Hiến sinh Eid al-Adha - một trong những ngày lễ chính theo lịch Hồi giáo, kéo dài 2 ngày 17-18/6 tại Indonesia. 

Nhộn nhịp chợ gia súc trước thềm Lễ hiến sinh Eid al-Adha tại Indonesia

Nhộn nhịp chợ gia súc trước thềm Lễ hiến sinh Eid al-Adha tại Indonesia

VOV.VN - Các khu chợ gia súc tại các vùng thôn quê hay thậm chí trên đường phố Jakarta của Indonesia đang nhộn nhịp người mua sắm khi 220 triệu người Hồi giáo bắt đầu chuẩn bị cho lễ Hiến sinh Eid al-Adha - một trong những ngày lễ chính theo lịch Hồi giáo, kéo dài 2 ngày 17-18/6 tại Indonesia. 

Gaza vắng vẻ, u buồn trước lễ Hiến sinh Eid al-Adha
Gaza vắng vẻ, u buồn trước lễ Hiến sinh Eid al-Adha

VOV.VN - Bắt đầu từ tối nay (16/6) đến hết ngày 19/6, hơn 1,5 tỷ người Hồi giáo trên thế giới sẽ đón lễ Eid al-Adha hay lễ Hiến sinh. Thế nhưng tại dải Gaza, nơi tập trung đông đảo tín đồ Hồi giáo, không khí trước lễ hội Hiến sinh lại trở nên vắng vẻ, u buồn.

Gaza vắng vẻ, u buồn trước lễ Hiến sinh Eid al-Adha

Gaza vắng vẻ, u buồn trước lễ Hiến sinh Eid al-Adha

VOV.VN - Bắt đầu từ tối nay (16/6) đến hết ngày 19/6, hơn 1,5 tỷ người Hồi giáo trên thế giới sẽ đón lễ Eid al-Adha hay lễ Hiến sinh. Thế nhưng tại dải Gaza, nơi tập trung đông đảo tín đồ Hồi giáo, không khí trước lễ hội Hiến sinh lại trở nên vắng vẻ, u buồn.