Lễ Eid Al-Fitr buồn nhất đối với tín đồ Hồi giáo Indonesia

VOV.VN - Những tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới, trong đó có các tín đồ Indonesia năm nay phải đón lễ Eid Al-Fitr buồn nhất trong lịch sử.

Tại Indonesia, tất cả các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung đông người đều bị hủy bỏ, kể cả việc đón lễ Eid Al-Fitr do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Người giảng đạo đến nhà thờ để đọc kinh phát qua loa phóng đại.
Bộ Tôn giáo Indonesia đã xác định ngày mùng 1 năm 1441 H (theo lịch Đạo hồi) tại Indonesia sẽ rơi vào ngày Chủ nhật (24/5) dựa trên tính toán thiên văn. Chưa bao giờ các nhà thờ Hồi giáo Indonesia lại đóng cửa im lìm, chỉ có tiếng loa cầu nguyện vang xa khắp phố phường.
Hội đồng Hồi giáo Indonesia yêu cầu các nhà thờ sẽ phát các bài cầu nguyện, đặc biệt là kinh cầu trong thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới theo lịch Hồi giáo sẽ được phát đi phát lại để khuấy động không khí ngày lễ.
Chúc mừng các tín đồ nhân ngày lễ Hồi giáo, Tổng thống Indonesia chia sẻ: "Chúng ta chào đón ngày lễ lớn Eid Al Fitr năm nay một cách rất khác biệt. Vì đại dịch chưa kết thúc, chúng ta phải hi sinh, không về quê, không đón ngày lễ cùng gia đình và làng xóm. Tôi cảm thấy điều này rất khó khăn, nhưng sự an toàn của chính bạn và gia đình là quan trọng hơn và là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta hãy giữ liên lạc và tha thứ cho nhau, mặc dù chúng ta không thể gặp mặt. Cùng chung vai, người dân Indonesia có thể sẽ vượt qua thử thách khó khăn này." 
Tổng thống và phu nhân Indonesia chúc mừng Eid Al-Fitr qua truyền hình (Nguồn : Fikiran rakyat)
Cũng giống như Tết nguyên đán của Việt Nam, Eid Al-Fitr là dịp để người dân sum họp gia đình, cùng đón ngày lễ lớn quan trọng nhất của người theo Hồi giáo, đánh dấu sự thành công của tháng nhịn ăn Ramadan mà người Hồi giáo thực hiện hàng năm, để thể hiện lòng biết ơn đối với đấng Allah. Tuy nhiên, để ngăn chặn chuỗi lây lan của dịch Covid-19, chính phủ Indonesia đã ra lệnh cấm về quê. Tại Jakarta và các thành phố lớn, cảnh sát chốt chặn ở các cửa ngõ để ngăn dòng người về quê.
Bộ Tôn giáo Indonesia cũng kêu gọi tín đồ thăm hỏi người thân, gia đình, bạn bè qua mạng xã hội. Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal tại thủ đô Jakarta, năm 2019 đón 120.000 tín đồ Hồi giáo đến cầu nguyện vào đêm cuối cùng của tháng Ramadan, năm nay cũng đóng cửa để trùng tu. Chính phủ Indonesia hôm nay đã ra quyết định chuyển ngày nghỉ Eid Al-Fitr sang cuối năm nay thay vì chuyển sang ngày lễ Hiến tế (thường rơi vào tháng 8) như dự định trước đó. 
Theo lực lượng phản ứng nhanh với Covid-19 của Indonesia, nước này chuẩn bị đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ hai sau kì nghỉ lễ này. Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia ghi nhận 21.745 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.351 người tử vong./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên