LHQ: Chừng nào làn sóng tỵ nạn chưa hết, thế giới chưa được yên ổn
VOV.VN - Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ hàng chục triệu người tỵ nạn trên khắp thế giới.
Hôm nay 20/6 là Ngày tỵ nạn Thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ hàng chục triệu người tỵ nạn trên khắp thế giới và giúp giảm bớt những gánh nặng tài chính cho các quốc gia phải tiếp nhận người di cư.
![]() |
Trẻ em tị nạn (ảnh: AFP) |
Đối với những người đang phải sống 'tha phương” thì mong ước duy nhất là bạo lực, xung đột kết thúc để họ sớm được trở về nhà.
Nhân ngày tỵ nạn thế giới, Cao ủy người tỵ nạn Liên Hợp Quốc tại Jordan Andrew Harper kêu gọi sự hỗ trợ cho những người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn cũng như thể hiện hơn nữa sự chia sẻ những gánh nặng về tài chính mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt.
Quan chức này nói: “Chủ đề Ngày tỵ nạn năm nay là“ Hãy sát cánh bên nhau mang ý nghĩa là cộng đồng quốc tế hãy thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ, quan tâm và cứu giúp người tỵ nạn. Không chỉ vậy, Liên Hợp Quốc kêu gọi quốc tế chia sẻ hơn nữa với những quốc gia đang phải cưu mang người tỵ nạn.. Họ cũng đang rất cần sự hỗ trợ tài chính, không chỉ cho việc xây dựng các trại tỵ nạn, cung cấp lều bạt, thực phẩm mà rất cần nguồn tài chính cho nhiều vấn đề liên quan khác”.
Syria hiện là nước có số lượng người dân phải chạy nạn nhiều nhất thế giới, tiếp sau là Afghanistan và Somalia. Theo ước tính, cuộc nội chiến khốc liệt dai dẳng suốt 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông này đã cướp đi sinh mạng của 220.000 người, làm bị thương hàng triệu người và buộc 3,8 triệu người dân phải chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Lebanon và mạo hiểm cả tính mạng để vượt biển lớn sang châu Âu. Một số người tỵ nạn Syria ở trại Jarari (Jordan) bày tỏ: “Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi cầu nguyện Chúa trời sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn, đặc biệt cho người dân Syria chúng tôi. Tôi cũng hi vọng rằng cuộc sống của những người tỵ nạn sẽ được cải thiện hơn.
“Đất nước chúng tôi đã bị chiến tranh tàn phá, Nhà cửa của chúng tôi đã bị phá hủy và tương lai các con chúng tôi đang bị hủy hoại. Chúng tôi hi vọng rằng tình hình sớm trở nên ổn định để chúng tôi được về nhà. Đây là những gì tôi mong mỏi nhất”.
Trong Báo cáo hàng năm, Cao uỷ Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, năm 2014 có gần 60 triệu người trên toàn thế giới bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn khỏi bạo lực và khổ đau. Đây là con số cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai và cũng chưa bao giờ, trên khắp thế giới lại phải chứng kiến một cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ như hiện nay. Trung Đông, Tây Á và Bắc Phi là những khu vực bạo lực nhất và có tỷ lệ người di tản cao nhất./.