Liên Hợp Quốc tổ chức lễ tưởng niệm thảm họa Chernobyl

Thảm họa Chernobyl đã khiến cho hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa và hàng triệu người khác bị ảnh hưởng

Cách đây 25 năm, tại Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine đã xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người và để lại hậu quả nghiêm trọng mà cho đến nay vẫn chưa khắc phục được.

Ngày 26/4 theo giờ Mỹ, tại trụ sở LHQ, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã tổ chức lễ tưởng niệm sự kiện này. Buổi lễ được bắt đầu bằng việc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng với các quan chức ngoại giao Nga, Ukraine và Belarrus gióng hồi chuông hòa bình và dành 1 phút mặc niệm sau đó. Phát biểu trước cuộc họp tưởng niệm của Đại hội đồng LHQ, Tổng thư ký Ban Ki-moon, người vừa có chuyến thăm tới khu vực Đông Âu cho biết, nếu chỉ đọc thông tin về thảm họa này thì cũng chưa thể hình dung hết mức độ nghiêm trọng của nó.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nói:“Bất cứ ai nếu đến thăm khu vực chết chóc khủng khiếp này như tôi đã thực hiện vào tuần trước thì đều cảm thấy xúc động sâu sắc, lò phản ứng hạt nhân khổng lồ được bọc kín bằng bê tông nhưng vẫn hết sức nguy hiểm, các thị trấn, làng mạc và nhà cửa ở khu vực xung quanh bị phá hủy toàn bộ, đất đai bị nhiễm độc. Thảm họa Chernobyl đã khiến cho hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa và hàng triệu người khác bị ảnh hưởng”.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng nói rằng thảm họa này cũng đã phản ảnh một câu chuyện phi thường và cảm động về tình đoàn kết quốc tế. Thế giới đã có nỗ lực rất nhiều trong việc giải quyết thảm họa khủng khiếp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên