London đẹp giản dị qua góc nhìn của những người vô gia cư
VOV.VN - Tổ chức Cafe Art đã trao máy ảnh cho khoảng 100 người vô gia cư ở London để họ tự chụp lại những hình ảnh trong cuộc sống đời thường của mình.
![]() |
| Rất nhiều bức ảnh do người vô gia cư chụp có giá trị nghệ thuật và đẹp mắt. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Những người dân London ngồi nghỉ ngơi dưới chân Cầu Tháp. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Một góc đường xanh tươi. Bức ảnh này được đặt tên "Ánh sáng cuối con đường". (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Vàng và đỏ- 2 màu sắc rực rỡ vui tươi này là màu sắc chủ đạo trong bức ảnh. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Bức ảnh này chụp ở khu vực Đông London về một bé gái vô danh. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Các bốt điện thoại màu đỏ là biểu tượng đặc biệt của thành phố London.(ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Một chú chim nhỏ trên đường phố. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Một người dân ngồi đọc báo bên vỉa hè. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Lễ hội màu sắc tại Công viên Olympic. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Một chiếc giày chân trái bị bỏ rơi trên đường. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Một bức ảnh ngẫu nhiên nhưng đầy tính nghệ thuật. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Một người nghệ sỹ say sưa hoàn thiện tác phẩm của mình. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Hai cô gái ngồi sưới nắng trong vườn nhà. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| 20 tấm ảnh đẹp nhất do người vô gia cư chụp sẽ được Cafe Art lựa chọn để in lịch năm 2016. (ảnh: Cafe Art). |
![]() |
| Qua bức ảnh của những người vô gia cư, chúng ta có thể hiểu được phần nào cách nhìn về cuộc sống và thế giới của họ. (ảnh: Cafe Art). |














