Mitt Romney: "Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng"

(VOV) - Ông Romney cho biết rất tự hào về chiến dịch đã tiến hành thời gian qua, mặc dù chiến dịch này không được hoàn hảo lắm.

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất tính đến 10giờ (giờ Việt Nam), ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney đã nhường lại lợi thế bước đầu cho đương kim Tổng thống Obama. Obama hiện giành được 163 phiếu đại cử tri, trong khi Romney giành được 153 phiếu.

Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, đương kim Tổng thống Barack Obama đã chiến thắng tại bang "chiến trường" quan trọng Wisconsin với 10 phiếu đại cử tri, nâng tổng số phiếu đại cử tri của ông lên 163.

Ông Romney trả lời phỏng vấn báo chí trên chuyến bay đi vận động tranh cử (Ảnh: Getty Images)


Trước đó, phát biểu với các phóng viên trên chuyến bay cuối cùng trong chiến dịch tranh cử của mình, ứng cử viên Tổng thống Mitt Romney đã thừa nhận: Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012 của mình không hoàn hảo, nhưng cho biết, ông không hề hối tiếc.

"Tôi rất tự hào về chiến dịch mà chúng tôi đã tiến hành trong thời gian qua, mặc dù chiến dịch này không được hoàn hảo", ông Romney nói. "Tôi chắc chắn, cũng như bất kỳ chiến dịch nào, mọi người có thể chỉ ra những sai lầm. Tuy nhiên đó là dấu hiệu bình thường của bất cứ điều gì do con người tạo ra.... Tôi thấy rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi chiến đấu cho đến phút cuối cùng và tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ thành công".

Ông Romney cũng cho biết ông tự tin về khả năng sẽ chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng và cho biết đã viết sẵn bài phát biểu dài 1.118 chữ.

"Tôi cảm nhận rõ rằng mình sẽ giành chiến thắng. Tôi đã hoàn tất bài phát biểu dài 1.118 chữ. Tất nhiên nó cũng có chút ít thay đổi bởi tôi chưa đề cập tới phản ứng của gia đình, bạn bè và những cố vấn của tôi".

Khi được hỏi về tin đồn rằng ông có thể chấp nhận một chú chó con sau khi chiến dịch tranh cử kết thúc, ông Romney cười cho biết: "Nếu giả sử tôi giành chiến thắng, một trong những lợi ích tôi sẽ có được là một chú Weimaraner (một giống chó có xuất xứ từ Đức và châu Âu được nuôi rất phổ biến ở Mỹ)"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân Mỹ nô nức đi bầu cử sau bão
Dân Mỹ nô nức đi bầu cử sau bão

(VOV) -Nhiều người dân New York bày tỏ rất vui mừng khi được đi bỏ phiếu bất chấp những thiệt hại sau cơn bão vừa qua.

Dân Mỹ nô nức đi bầu cử sau bão

Dân Mỹ nô nức đi bầu cử sau bão

(VOV) -Nhiều người dân New York bày tỏ rất vui mừng khi được đi bỏ phiếu bất chấp những thiệt hại sau cơn bão vừa qua.

Ông Romney giành lợi thế đầu tiên trước ông Obama
Ông Romney giành lợi thế đầu tiên trước ông Obama

(VOV) - Ông này cũng tự tin về khả năng chiến thắng của mình và cho biết đã viết sẵn diễn văn chiến thắng dài 1.118 chữ.

Ông Romney giành lợi thế đầu tiên trước ông Obama

Ông Romney giành lợi thế đầu tiên trước ông Obama

(VOV) - Ông này cũng tự tin về khả năng chiến thắng của mình và cho biết đã viết sẵn diễn văn chiến thắng dài 1.118 chữ.

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ
Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) - Hung thủ đã bắn vào 4 đồng nghiệp tại một nhà máy ở Fresno trước khi tự bắn vào mình.

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) - Hung thủ đã bắn vào 4 đồng nghiệp tại một nhà máy ở Fresno trước khi tự bắn vào mình.

Dù ai đắc cử Tổng thống, quan hệ Mỹ-Israel vẫn tốt đẹp
Dù ai đắc cử Tổng thống, quan hệ Mỹ-Israel vẫn tốt đẹp

(VOV) - Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đều muốn duy trì quan hệ tốt đẹp, vững mạnh với Israel - đồng minh chí cốt của nước Mỹ.

Dù ai đắc cử Tổng thống, quan hệ Mỹ-Israel vẫn tốt đẹp

Dù ai đắc cử Tổng thống, quan hệ Mỹ-Israel vẫn tốt đẹp

(VOV) - Hai ứng viên Tổng thống Mỹ đều muốn duy trì quan hệ tốt đẹp, vững mạnh với Israel - đồng minh chí cốt của nước Mỹ.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: cạnh tranh từng lá phiếu
Bầu cử Tổng thống Mỹ: cạnh tranh từng lá phiếu

(VOV) - Từ 6/11, cử tri Mỹ bắt đầu đi bầu cử, sau khi phòng bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở thị trấn Dixville Notch, thuộc bang New Hampshire

Bầu cử Tổng thống Mỹ: cạnh tranh từng lá phiếu

Bầu cử Tổng thống Mỹ: cạnh tranh từng lá phiếu

(VOV) - Từ 6/11, cử tri Mỹ bắt đầu đi bầu cử, sau khi phòng bỏ phiếu đầu tiên mở cửa ở thị trấn Dixville Notch, thuộc bang New Hampshire