Một nhân viên cứu trợ Italy trở về sau 13 tháng bị bắt cóc

VOV.VN -Năm ngoái, nhân viên cứu trợ Motka bị bắt cóc tại một ngôi làng ở miền bắc Syria.

Ngày 27/5, nhân viên cứu trợ Italy Federico Motka đã về tới sân bay Ciampino ở Roma (Italy) sau một thời gian dài bị bắt cóc tại Syria.

Các cơ quan an ninh Italy cho biết đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa con tin trở về. Nhân viên cứu trợ Motka (31 tuổi) đã được phóng thích vào ngày 26/5 tại một địa điểm ở Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kì sau 13 tháng bị bắt cóc.

Nhiều chi tiết liên quan đến vụ bắt cóc con tin này chưa được công khai vì lý do an ninh. Năm ngoái, nhân viên cứu trợ Motka (khi đó là điều phối viên cứu trợ cho một tổ chức phi chính phủ của Pháp) bị bắt cóc tại một ngôi làng ở miền bắc Syria, nơi có môt trại tỵ nạn lớn.

Hiện vẫn còn một công dân Italy, linh mục Paolo Dall'Oglio nằm trong tay những kẻ bắt cóc ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên