“Nạn nhân” bị tấn công tình dục trả lời báo chí Mỹ

Nafissatou Diallo nói rằng, cô muốn công lý và cựu Tổng giám đốc IMF  phải ngồi tù.

Nữ nhân viên phục vụ phòng tại khách sạn New York, người cáo buộc cựu Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn tấn công tình dục, đã chính thức lên tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Mỹ. Nafissatou Diallo nói rằng, cô muốn công lý và người tấn công tình dục phải ngồi tù.

Diallo đã đồng ý trả lời báo chí Mỹ sau 2 tháng xảy ra vụ việc này, và sau vài tuần các công tố viên tòa án nói rằng họ nghi ngờ về độ tin cậy của cô ta. Nữ nhân viên phục vụ phòng 32 tuổi này cho hay, cựu Tổng Giám đốc IMF tấn công cô ta “như một kẻ điên” và ép cô quan hệ tình dục. Trong khi đó ông Strauss-Kahn nhiều lần phủ nhận tội danh này.  

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC, Diallo nói cô ta không biết ông  Strauss-Kahn trước đó và khi cô biết chức vụ của ông ta, cô nghĩ rằng cô ấy có thể bị thủ tiêu.    

Luật sư của ông Strauss-Kahn cho rằng, cuộc phỏng vấn đó nhằm đánh lạc  hướng dư luận và với mục đích moi tiền. Hiện ông Strauss-Kahn vẫn bị đối mặt với tội danh tấn công tình dục nhưng không còn chịu quản thúc tại nhà.

Ông Strauss-Kahn là một chính trị gia kỳ cựu của Pháp. Trước khi bị bắt do bị cáo buộc tấn công tình dục, ông  được coi là ứng cử viên số một cho chức Tổng thống Pháp, năm 2012./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên