Người dân Syria phải sống trên núi để tránh xung đột quân sự

VOV.VN - Hơn 100 hộ gia đình đã lên núi sống sau khi mất nhà cửa trong các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và các nhóm phiến quân.

Hàng trăm người dân tại thị trấn Lajat, gần thành phố Deraa, Syria nói rằng, họ bị buộc phải sống ở trên núi và hang động xung quanh thị trấn của mình nhằm tránh các cuộc giao tranh liên tục xảy ra.

Theo đó, hơn 100 hộ gia đình đã lên núi sống trong hơn hai năm qua sau khi mất nhà cửa và đồ đạc trong các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và các nhóm phiến quân.

Anh Abu Majd cho biết: "Chúng tôi đã sống trong những hang động hơn hai năm qua. Khi cuộc xung đột nổ ra, xe tăng, tên lửa, súng cối và bom chùm liên tục rơi xuống khu vực chúng tôi sinh sống. Tất cả mọi thứ bị phá hủy, nhà cửa của chúng tôi bị đốt cháy, chúng tôi không còn gì cả. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải  trốn chạy".

Những người dân Syria sống trong các hang động bị thiếu thức ăn và nước uống. Nguồn thực phẩm chính của họ là những cây trồng thưa thớt ở dọc triền núi. Ngoài ra, họ cũng không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, đặc biệt khi phải đối mặt với những loài bò sát có độc xung quanh khu vực họ sinh sống.

"Điều kiện sống ở đây khó khăn. Xung quanh nơi chúng tôi ở có rất nhiều rắn và bọ cạp cùng nhiều loài bò sát có độc khác. Tuy vậy, sống ở đây vẫn  còn tốt hơn khi tại quê nhà, hàng ngày chúng tôi phải hứng chịu các trận pháo kích” - anh Abu Majd cho biết thêm.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, có khoảng 6 triệu rưỡi người Anh Abu Majd phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và 2 triệu rưỡi người dân Anh Abu Majd khác phải sang các nước láng giềng tỵ nạn, khi cuộc nội chiến tại nước này làm khoảng 150.000 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên