Người trôi dạt hơn 1 năm trên biển lần đầu xuất hiện
VOV.VN - Sức khỏe người đàn ông này đã giảm sút nhiều so với 1 tuần trước đó khi được cứu.
Cbsnews đưa tin, ngày 6/2, ông Jose Salvador Alvarenga lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau hơn một năm trôi dạt trên biển Thái Bình Dương.
Ông Alvanrenga được hai người dìu vào phòng trong khi những người khác đứng xung quanh sẵn sàng giúp đỡ. Ông Alvarenga đã được chào đón bởi 50 quan chức và phóng viên tại một căn phòng trong khách sạn Marshall Resort thuộc Quần đảo Marshall.
Bằng một giọng nói yếu ớt, ông Alvarenga cảm ơn Chính phủ và bạn bè đã giúp đỡ mình, nhưng từ chối trả lời câu hỏi.
Ông Jose Salvador Alvarenga (Ảnh: Getty Images) |
Cbsnews dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết: “Ông ấy bước vào phòng nhưng cần có người đỡ theo. Hiện tại, ông Alvarenga đã yếu đi rất nhiều. Ông ấy thực sự mệt mỏi và kiệt sức, cứ như thể ông vừa hoàn thành 3 chặng đua marathon”.
Các quan chức đã gặp ông Alvanrenga đều nói, ông Alvarenga cần được trở lại bệnh viện để kiểm tra y tế ngay lập tức. Có thể sẽ mất 3-4 ngày điều trị để ông Alvarenga có thể hồi phục sức khỏe trước khi trở về quê hương El Salvador.
Phillip Muller, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Quần đảo Marshall cho biết nước này sẵn sàng thực hiện đúng nghĩa vụ nhân đạo và làm tất cả mọi thứ có thể để hỗ trợ cho ông Alvarenga có thể hồi hương.
Theo Cbsnews, ông Jose Salvador Alvarenga đã rời Mexico vào cuối năm 2012 với một ngư dân. Trong một buổi đi săn cá mập, thuyền của họ bị bão đánh lật úp. Người ngư dân đi cùng ông đã thiệt mạng trong khi ông Alvanrenga bị trôi dạt trên biển Thái Bình Dương. Ngày 3/2/2014, Alvanrenga cuối cùng đã trôi dạt đến Quần đảo Marshall và được người dân tại đây cứu.
CNN cho biết, Alvanrenga đã trôi dạt 13 tháng trên biển Thái Bình Dương, với quãng đường dài 11.000 km trên một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền bị hư hỏng nặng, ông Alvanrenga kể rằng ông ta đã sống chỉ nhờ vào ăn thịt cá, rùa bắt được; uống nước mưa, thậm chí nước tiểu./.