Nhà thờ tại Kenya bị tấn công, 55 người thương vong

Các tay súng sát hại 2 viên cảnh sát gác nhà thờ, cướp súng của họ rồi nhả đạn vào giáo đoàn hôm 1/7, khiến 15 người tử vong và 40 người khác bị thương.

Tư lệnh cảnh sát Kenya, Philop Ndolo cho biết, hai tay súng xâm nhập vào nhà thờ gỗ ở thành phố Garissa sáng Chủ nhật (1/7) vừa qua, trong lúc 2 tên khác đợi sẵn bên ngoài. Khi những người hành lễ bỏ chạy ra ngoài, họ lập tức hứng trọn trận mưa đạn của 2 tay súng bên ngoài.

Những phần tử khủng bố cũng sử dụng cả lựu đạn để tấn công đám đông.

Tại hiện trường, nhiều ghế băng lật ngổn ngang. Một nạn nhân trong trang phục xanh nằm trên đống cát bên ngoài. Các nhân chứng cho biết có 4 tay súng bịt kín mặt, mặc đồ xanh đậm.

David Mwange, 1 người đi lễ nhà thờ vẫn chưa hết hoảng sợ kể: “Chúng tôi lúc đó đang chăm chú cầu nguyện, và chuẩn bị dâng lễ thì bất ngờ bị tấn công”.

“Ban đầu chúng tôi nghe thấy 1 tiếng động lớn bên ngoài mà chúng tôi cứ ngỡ là phát ra từ mái,” Mwange nói tiếp. “Sau đó đạn bắn đến tới tấp khiến chúng tôi phải nằm rạp xuống. Mọi người gào khóc trong đau đớn”.

Một viên cảnh sát vũ trang đi lại bên trong nhà thờ sau vụ tấn công (Ảnh: AP)

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong 2 cuộc tấn công nhằm vào Nhà thờ Nội địa châu Phi (AIC) ở Garissa, nằm cách biên giới Somali 195km về phía Tây. Vụ còn lại khiến 3 người bị thương.

Phát ngôn viên của Vatican lên án các vụ tấn công trên và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ quyền tín ngưỡng của người Công giáo.

Nhà Trắng cũng lên án vụ việc và tuyên bố ủng hộ sự đa dạng tôn giáo và sắc tộc ở Kenya.

Năm vừa qua, khu vực Bắc và Đông Kenya giáp biên giới Somali đã hứng chịu nhiều đợt tấn công liên tiếp bằng cả súng và lựu đạn. Phiến quân cũng từng tấn công 1 nhà thờ ở Garissa và giết chết 2 người.

Kenya gửi quân sang Somalia tháng 10/2011 để truy lùng các chiến binh hồi giáo al-Shabab có liên hệ với al-Qaida./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên