Nữ bác sĩ Trung Quốc kiên cường vượt qua dịch Covid-19

VOV.VN - 1 nữ bác sĩ phụ khoa tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị nhiễm Covid-19 đã mạnh mẽ vượt qua căn bệnh và giờ đây cô đã hồi phục sức khỏe.

Tính đến nay, chủng virus corona mới (Covid-19) bùng phát tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã khiến 1.770 người tử vong và 71.323 người lây nhiễm trên toàn cầu.

Nữ bác sĩ Feng Chuncui, 53 tuổi, được chẩn đoán nhiễm Covid-19 trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến cô lo sợ cho tính mạng của mình. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tuần cách ly và điều trị, cô đã bình phục hoàn toàn và được xuất viện vào ngày 12/2.

Bác sĩ Feng Chuncui (phải) chụp ảnh cùng 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: SCMP

Theo SCMP, dưới đây là câu chuyện vượt qua virus corona chủng mới do chính bác sĩ Feng kể lại.

Khoảng ngày 10/1, bác sĩ Feng gặp một bệnh nhân bị sốt và khuyên cô ấy nên đi khám. Cô không rõ có phải chính lần tiếp xúc ngắn với bệnh nhân này đã khiến cô lây bệnh hay không.

Feng Chuncui làm việc tại Bệnh viện Trung ương Hiếu Cảm và cô nghe rằng một đồng nghiệp đã nhiễm chủng virus corona mới trước Tết Nguyên đán.

“Lúc đó, tôi khá bình tĩnh và không bao giờ nghĩ mình sẽ bị nhiễm bệnh. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã quá chủ quan và đánh giá thấp chủng virus mới này”, bác sĩ Feng nói.

Nữ bác sĩ người Trung Quốc làm việc theo ca 24 tiếng vào ngày 23/1, chỉ một ngày trước Tết Nguyên đán. Sáng ngày 24/1, cô rời bệnh viện và lái xe về nhà.

“Có thể vì tôi là bác sĩ nên cảm nhận về độ nguy hiểm của Covid-19 cao hơn người khác. Khi về đến nhà, tôi bảo chồng giữ khoảng cách 1,5m và trong thời gian đó, tôi đã gọi điện cho cha mẹ và họ hàng để thông báo rằng tôi không thể tới dự bữa tối cùng gia đình vì có thể tôi sẽ lây bệnh cho họ”, cô Feng cho biết.

Ngày 25/1, bác sĩ Feng Chuncui cảm thấy hơi chóng mặt và bắt đầu nghẹt mũi, triệu chứng tương tự cảm lạnh. Linh tính mách bảo rằng có thể cô đang ở giai đoạn đầu của nhiễm Covid-19.

“Dù tôi có nhiễm virus hay không, thì các triệu chứng đã bắt đầu xuất hiện, vì thế tôi đã uống vài viên thuốc amoxicillin và một số loại thuốc thảo dược để bớt cảm giác khó chịu”, Feng nói.

“Ngày hôm đó, tôi cũng gọi điện cho người thân và bạn bè, khuyên họ nên ở nhà và không tham gia bất kỳ cuộc tụ họp nào”.  

Ngày hôm sau, cô Feng cảm thấy tệ hơn. Họng cô đau và các cơ bắp đau nhức, tuy nhiên, cô không bị sốt. Ngay lập tức, bác sĩ Feng thông báo cho cấp trên tình trạng của mình và được yêu cầu tới bệnh viện làm xét nghiệm tổng quát, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Sau một giấc ngủ ngon, Feng cảm thấy khỏe hơn vào sáng hôm sau. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, khi cố nói chuyện, cô nhận ra mình đã bị mất giọng. Sáng ngày 27/1, cô tiến hành xét nghiệm dịch cổ họng và chờ đợi kết quả cả ngày. Feng cảm thấy rất lo lắng và hy vọng kết quả âm tính. 

Tuy nhiên, tới khoảng 20h (giờ địa phương), bác sĩ Feng nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Khi nhận kết quả, cô vẫn bình tĩnh và lặng lẽ đi thu dọn đồ đạc trong văn phòng. Cô nhập viện vào khoảng 23h.

“Ban đầu, tôi cảm thấy vui nhiều hơn buồn vì tôi đã giữ khoảng cách với người thân, tránh cho họ bị lây nhiễm. Nhưng khi một y tá tới hỏi thăm tình trạng sức khỏe, tôi suy sụp và gục đầu lên vai cô ấy khóc.

Tôi thực sự thấy lo lắng vì loại virus này rất dễ lây lan và có thể dẫn đến tử vong. Bố mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi và cần tôi chăm sóc, điều gì sẽ xảy ra nếu họ đổ bệnh còn tôi bị mắc kẹt ở đây? Tuy nhiên, các bác sĩ và y tá đã khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cố gắng mạnh mẽ để chống chọi lại dịch bệnh”, nữ bác sĩ kể lại.  

Các bác sĩ đã sử dụng một số loại thuốc chống virus và kháng viêm như moxifloxacin và avigan. Sức khỏe của Feng sẽ sớm cải thiện. Tuy nhiên, kết quả chụp CT cho thấy phổi của cô vẫn bị tổn thương. Cô lo lắng tự hỏi tại sao tình trạng phổi lại trở nên tồi tệ hơn trong khi tất cả các chỉ số khác đều tốt.

Ngày 5/2, bác sĩ Feng làm lại xét nghiệm dịch cổ họng và nhận được kết quả âm tính. Cô ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa cho đến khi phổi hoàn toàn bình phục. Cô ra viện vào ngày 12/2 và không phải trả viện phí.

Khi lái xe trở về nhà, xung quanh nữ bác sĩ đã là một thế giới hoàn toàn khác. Toàn bộ thành phố Hiếu Cảm đã đóng cửa, chỉ có cảnh sát và nhân viên an ninh ở ngoài đường để kiểm tra những người đi qua.

“Trong thâm tâm, tôi nghĩ đây là khởi đầu mới của cuộc đời tôi, người đã sống sót sau dịch bệnh. Mỗi khi nghĩ đến điều này tôi đều khóc, cảm giác được sống tiếp thật tuyệt và sức khỏe thực sự là điều vô giá”, cô Feng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Australia dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vì dịch Covid-19
Trung Quốc kêu gọi Australia dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vì dịch Covid-19

VOV.VN - Giữa lúc dịch Covid-19 vẫn còn, Trung Quốc yêu cầu Australia dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảm đối với hành khách đến từ Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi Australia dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vì dịch Covid-19

Trung Quốc kêu gọi Australia dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vì dịch Covid-19

VOV.VN - Giữa lúc dịch Covid-19 vẫn còn, Trung Quốc yêu cầu Australia dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảm đối với hành khách đến từ Trung Quốc.

Trung Quốc cho học sinh-sinh viên nghỉ học tiếp để tránh dịch Covid-19
Trung Quốc cho học sinh-sinh viên nghỉ học tiếp để tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc đại lục hôm 17/2 tiếp tục trì hoãn việc cho học sinh, sinh viên đi học nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 vẫn đang lây lan ở nước này.

Trung Quốc cho học sinh-sinh viên nghỉ học tiếp để tránh dịch Covid-19

Trung Quốc cho học sinh-sinh viên nghỉ học tiếp để tránh dịch Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc đại lục hôm 17/2 tiếp tục trì hoãn việc cho học sinh, sinh viên đi học nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 vẫn đang lây lan ở nước này.

“Thiên thần áo trắng” anh hùng thầm lặng nơi tuyến đầu chống Covid-19
“Thiên thần áo trắng” anh hùng thầm lặng nơi tuyến đầu chống Covid-19

VOV.VN - Các y bác sĩ ở vùng dịch Trung Quốc tựa như các thiên thần anh hùng chiến đấu thầm lặng chống lại giặc virus Covid-19 hung dữ.

“Thiên thần áo trắng” anh hùng thầm lặng nơi tuyến đầu chống Covid-19

“Thiên thần áo trắng” anh hùng thầm lặng nơi tuyến đầu chống Covid-19

VOV.VN - Các y bác sĩ ở vùng dịch Trung Quốc tựa như các thiên thần anh hùng chiến đấu thầm lặng chống lại giặc virus Covid-19 hung dữ.

Mỹ sơ tán công dân khỏi tàu Diamond Princess, một số hành khách tức giận
Mỹ sơ tán công dân khỏi tàu Diamond Princess, một số hành khách tức giận

VOV.VN - Quyết định của Mỹ đã khiến một số hành khách giận dữ vì họ cho rằng điều đó kéo dài thêm thời gian trở lại cuộc sống bình thường của họ.

Mỹ sơ tán công dân khỏi tàu Diamond Princess, một số hành khách tức giận

Mỹ sơ tán công dân khỏi tàu Diamond Princess, một số hành khách tức giận

VOV.VN - Quyết định của Mỹ đã khiến một số hành khách giận dữ vì họ cho rằng điều đó kéo dài thêm thời gian trở lại cuộc sống bình thường của họ.

Trung Quốc thưởng tiền nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19
Trung Quốc thưởng tiền nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền thành phố Ma Thành ở Hồ Bắc, Trung Quốc, vừa thông báo sẽ thưởng tiền cho người dân chủ động đi khám khi có biểu hiện ho sốt...

Trung Quốc thưởng tiền nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19

Trung Quốc thưởng tiền nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19

VOV.VN - Chính quyền thành phố Ma Thành ở Hồ Bắc, Trung Quốc, vừa thông báo sẽ thưởng tiền cho người dân chủ động đi khám khi có biểu hiện ho sốt...

Trung Quốc hoàn thành giải phẫu 2 thi thể nhiễm covid-19 ở Vũ Hán
Trung Quốc hoàn thành giải phẫu 2 thi thể nhiễm covid-19 ở Vũ Hán

VOV.VN - Kết quả giải phẫu sẽ được gửi đi để nghiên cứu thêm về bệnh viêm phổi cấp do covid-19 gây nên này.

Trung Quốc hoàn thành giải phẫu 2 thi thể nhiễm covid-19 ở Vũ Hán

Trung Quốc hoàn thành giải phẫu 2 thi thể nhiễm covid-19 ở Vũ Hán

VOV.VN - Kết quả giải phẫu sẽ được gửi đi để nghiên cứu thêm về bệnh viêm phổi cấp do covid-19 gây nên này.