Nước Pháp chật vật thúc đẩy đối thoại Công giáo - đạo Hồi

VOV.VN - Không phải ngẫu nhiên mà những kẻ khủng bố đã nhắm vào một nhà thờ Công giáo tại Pháp đã làm hằn sâu rạn nứt giữa 2 tôn giáo.

Hôm nay (2/8), khoảng 2.000 người tham dự Lễ Tưởng niệm cha cố Jacques Hamel tại nhà thờ Rouen - cách thủ đô Paris khoảng 130km, một tuần sau khi ông bị sát hại man rợ bởi hai kẻ khủng bố.

Cha cố Hamel. Ảnh: BBC.

Buổi lễ được tiến hành trong tình trạng an ninh thắt chặt, với sự có mặt của Bộ trưởng Nội vụ và các tôn giáo Bernard Cazeneuve và các quan chức địa phương.

Khoảng 2.000 người xếp hàng dài từ sáng để tham dự buổi lễ. Một màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài để những người không thể vào trong nhà thờ có thể theo dõi buổi lễ.

Trong chủ nhật vừa qua, trên toàn nước Pháp, diễn ra các buổi lễ để tưởng nhớ vị cha cố xấu số và bày tỏ tình đoàn kết với người Công giáo. Trước đó, một buổi lễ trang trọng đã được tiến hành tại chính nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray - nơi cha cố Jacques Hamel bị cắt cổ một cách man rợ bởi hai kẻ khủng bố 19 tuổi.

Vụ khủng bố tại nhà thờ Saint-Etienne-du-Rouvray và giết hại dã man một vị cha cố tại đó được xem là chiến lược mới của bọn khủng bố (mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã đứng ra nhận trách nhiệm) trong việc gây chia rẽ giữa các tôn giáo trong lòng nước Pháp. Cách đây một năm rưỡi, bọn khủng bố cũng đã nhắm đến nhà thờ tại Villejuif nhưng bất thành.

Chính vì thế, tiếp sau vụ việc, các lãnh đạo Công giáo và đạo Hồi tại Pháp đã có nhiều cuộc họp cũng như cùng tham dự các buổi lễ tưởng niệm cha cố Jacques Hamel để bày tỏ tình đoàn kết, cũng như tính chất ôn hòa và nhân đạo của các tôn giáo. Các hội đoàn của người Hồi giáo đều đã lên tiếng phê phán tính chất man rợ của vụ khủng bố tại Saint-Etienne-du-Rouvray. Chủ tịch ủy ban đạo Hồi của Pháp Anouar Kbibech từ tuần trước đã kêu gọi các tín đồ hồi giáo tham dự các buổi lễ tưởng niệm vị cha cố vừa bị sát hại.  

Không phải ngẫu nhiên mà những kẻ khủng bố đã nhắm vào một nhà thờ Công giáo tại Pháp. Từ đầu những năm 70, Pháp là nước đi tiên phong trong việc thúc đẩy đối thoại giữa hai tôn giáo Công giáo và đạo Hồi. Tinh thần của nước Pháp là thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc những điểm chung giữa hai tôn giáo. Và vị cha cố 86 tuổi vừa bị sát hại là một trong người đón nhận những thế hệ đạo Hồi đầu tiên đến với nước Pháp.

Từ khoảng 20 năm trở lại đây, tính chất của cuộc đối thoại giữa Công giáo và đạo Hồi đã có sự thay đổi, chủ yếu là sự chung sống hòa bình hơn là những thảo luận mang tính lý thuyết. Nhiều sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng đã diễn ra trong quan hệ giữa hai tôn giáo này tại Pháp. Ví dụ điển hình là năm 2006, Chủ tịch ủy ban đạo Hồi của vùng Azzedine Gaci đã cùng tháp tùng Tổng giám mục của Lyon Philippe Barbarin đi thăm Angiêri để tưởng nhớ các tu sỹ người Pháp tại Tibhirine bị Nhóm Hồi giáo vũ trang GIA sát hại. Và các hoạt động tưởng niệm cha cố Jacques Hamel cũng phát đi thông điệp của Đạo Hồi rằng không thể đánh đồng các tín đồ hồi giáo ôn hòa với bọn khủng bố quá khích.

Tuy nhiên, trong bối cảnh có quá nhiều vụ khủng bố do các thành phần thánh chiến theo đạo Hồi tiến hành khiến nhiều người dân Pháp không khỏi đổ lỗi cho đạo Hồi.

Theo Giáo sư về tôn giáo Odon Vallet, có nguy cơ ngày càng có nhiều tín đồ Công giáo có tư tưởng cực đoan đối với đạo Hồi. Minh chứng điển hình là có tới 25-30 % các tín đồ Công giáo mới đây bầu cho đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên