Paris truy lùng kẻ nổ súng vào tòa soạn báo

VOV.VN -Tay súng được báo chí Pháp miêu tả là có vóc dáng người châu Âu, khoảng 40 tuổi, cao từ 1m70 - 1m80, mặc áo khoác kaki...

Ngày 18/11, người dân Paris rơi vào tình trạng hoang mang khi một người đàn ông bí ẩn đã nổ súng tại tòa soạn báo Liberation và di chuyển qua nhiều địa điểm tập trung đông người. Các lực lượng cảnh sát Paris đã được huy động để tìm bắt tay súng này. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lên tiếng khẳng định “tự do thông tin đang là đích ngắm”. 

Tay súng được báo chí Pháp miêu tả là có vóc dáng người châu Âu, khoảng 40 tuổi, cao từ 1m70 - 1m80, mặc áo khoác kaki, đội mũ bảo hiểm và khoác một chiếc túi to màu đen trong đó có khẩu súng và không loại trừ có thể có cả thuốc nổ.

Vào buổi sáng ngày 19/11, tên này đã nổ súng làm bị thương nghiêm trọng một trợ lý phóng viên ảnh tại tòa soạn báo Liberation. Tiếp đó, hắn đã nổ nhiều phát súng tại La Defense – công trình nổi tiếng ở Paris nhưng không trúng vào ai. Sau đó, tay súng đã khống chế một người đi mô tô để đưa hắn đến Đại lộ Champs-Elysee. Vào lúc 3h chiều, trụ sở Đài phát thanh Pháp cũng được đặt trong tình trạng báo động khi có thông tin tay súng có thể nhằm vào địa điểm này.

Hình ảnh kẻ tinh nghi được camera an ninh của kênh truyền hình BFMTV (Pháp) ghi lại.

Cảnh sát Paris đã được huy động tổng lực để truy lùng tay súng bí ẩn. Bộ trưởng nội vụ Manuel Valls tuyên bố sử dụng mọi lực lượng để truy bắt bằng được tên này.

Người ta cho rằng đây cũng là kẻ đã đột nhập vào trụ sở kênh truyền hình BFMTV của Pháp, chưa kịp gây tội ác và để lại tuyên bố “Lần sau, tao sẽ không bỏ lỡ chúng mày”. Đài truyền hình này vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về tay súng ghi lại trong camera an ninh.

Tổng thống Pháp Francois Hollande, hiện đang ở thăm Israel, cũng đã có tuyên bố, rằng “tự do thông tin đang là đích ngắm”. Ông Hollande cũng khẳng định, đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ có những biện pháp bảo vệ đối với tất cả các cơ quan báo chí. “Ưu tiên hàng đầu, theo Tổng thống Hollande, vào lúc này là bắt giữ kẻ đã có âm mưu giết người và có thể giết hại thêm nữa.”

Trước đó, Thủ tướng Pháp Jean Marc Ayrault cũng ra thông cáo lên án hành động đặc biệt nghiêm trọng, “tấn công vào một trong những trụ cột của nền dân chủ Pháp, đó là tự do báo chí”. Bộ trưởng Giáo dục Pháp Vincent Peillon thì bày tỏ sự cảm thông đối với tập thể tờ báo Liberation và nhấn mạnh, “khi có ai đó nghĩ đến tấn công vào báo chí, thì đó là một con bệnh nguy hiểm cho xã hội Pháp”.

Sau hơn nửa ngày truy lùng, cảnh sát Pháp vẫn chưa có manh mối về tay súng bí ẩn. Một số điện thoại khẩn cấp được thông báo để bất cứ ai nhìn thấy kẻ tình nghi có thể gọi đến cung cấp thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Pháp đang bế tắc
Nước Pháp đang bế tắc

VOV.VN - Những dấu hiệu bế tắc đang ngày một hiện diện nhiều hơn trong xã hội Pháp.

Nước Pháp đang bế tắc

Nước Pháp đang bế tắc

VOV.VN - Những dấu hiệu bế tắc đang ngày một hiện diện nhiều hơn trong xã hội Pháp.

Pháp sẽ hỗ trợ đào tạo cảnh sát Mali
Pháp sẽ hỗ trợ đào tạo cảnh sát Mali

VOV.VN - Việc này nhằm giúp lực lượng an ninh Mali trong cuộc chiến chống khủng bố tại miền Bắc, nơi các phiến quân đang lộng hành.

Pháp sẽ hỗ trợ đào tạo cảnh sát Mali

Pháp sẽ hỗ trợ đào tạo cảnh sát Mali

VOV.VN - Việc này nhằm giúp lực lượng an ninh Mali trong cuộc chiến chống khủng bố tại miền Bắc, nơi các phiến quân đang lộng hành.

Liên tục xảy ra tấn công vào cơ quan truyền thông ở Paris
Liên tục xảy ra tấn công vào cơ quan truyền thông ở Paris

VOV.VN-Một kẻ lạ mặt đã nổ súng tại trụ sở Tờ báo của Đảng cánh tả Pháp có tên "Tự do” ở thủ đô Paris…

Liên tục xảy ra tấn công vào cơ quan truyền thông ở Paris

Liên tục xảy ra tấn công vào cơ quan truyền thông ở Paris

VOV.VN-Một kẻ lạ mặt đã nổ súng tại trụ sở Tờ báo của Đảng cánh tả Pháp có tên "Tự do” ở thủ đô Paris…