Quốc hội Anh điều trần vụ nghe lén điện thoại

Đây là lần đầu tiên ông Rupert Murdoch bị tra xét trực tiếp từ các Nghị sĩ Anh trong 40 năm làm việc trong ngành truyền thông Anh.

Ngày 19/7, Quốc hội Anh tiến hành phiên điều trần về vụ nghe lén điện thoại của Tờ News of the World đang làm chấn động đảo quốc “Sương mù” những ngày vừa qua.

Cha con ông Murdorch trước một ủy ban của Quốc hội (ảnh Reuters)

Phiên điều trần của Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thuộc Hạ viện Anh đã bị hoãn lại trong 10 phút, sau khi một người đàn ông tìm cách tấn công Rupert Murdoch, ông chủ tập đoàn truyền thông News Corp. bằng một đĩa đầy bọt cạo râu vào doanh nhân 80 tuổi này.

Ông chủ News Corp. khẳng định ông không hề hay biết về các cuộc nghe lén điện thoại của Tờ News of the World và rằng ông đã bị một số nhân viên của mình lừa dối. Ông tuyên bố không có ý định từ chức nhưng bày tỏ sự hối lỗi thay mặt cho chi nhánh News International - chủ sở hữu tờ News of the World.

Ông trùm truyền thông  Murdoch cũng bác bỏ khả năng các nhân viên của News Corporation tìm cách xâm nhập điện thoại của các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ. Phát biểu với báo chí, ông  Murdoch nói rằng "đây là ngày hổ thẹn nhất trong sự nghiệp của tôi".

Theo giới quan sát, ông  Murdoch là người từng có thế lực chính trị đến mức Thủ tướng Anh Tony Blair phải bay nửa vòng trái đất để có được sự ủng hộ của ông trong một chiến dịch của Công đảng năm 1995.

Về phần mình, James Murdoch, con trai ông trùm Rupert  Murdoch và hiện là Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành News Corp. tại châu Âu và châu Á cũng xin lỗi các nhạn nhân, nói rằng vụ nghe lén điện thoại là "không thể tha thứ".

Trong khi đó, cựu Giám đốc điều hành News International, thuộc Tập đoàn truyền thông News Corporation, bà Rebekah Brooks thừa nhận: “Tất nhiên chúng tôi đã phạm phải một số sai lầm trong quá khứ, nhưng tôi nghĩ và hy vọng quý vị sẽ đồng ý rằng kể từ khi chúng tôi nhận thấy bằng chứng vào cuối tháng 12, chúng tôi đã hành động thích hợp và nhanh chóng”.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh David Cameron đã phải cắt ngắn chuyến thăm Nigiria dự kiến kéo dài 4 ngày, bay vội về nước để giải quyết cuộc khủng hoảng. Thủ tướng Cameron đang phải đối mặt với sự chỉ trích vì mối quan hệ gần gũi giữa ông với bà Brooks và Andy Coulson, cựu phát ngôn viên của ông. Phát biểu với báo chí tại thành phố Lagos của Nigeria, ông Cameron nói: “Là Thủ tướng, tôi biết người dân rất lo lắng về nền kinh tế của chúng ta; họ muốn chứng kiến sự tăng trưởng, đầu tư và sự tiến triển thực chất. Họ muốn chứng kiến một chính phủ giữ các lời hứa về những vấn đề như nhập cư và phúc lợi xã hội. Họ thực sự muốn chúng tôi thực thi công việc của chính phủ đồng thời với việc giải quyết vụ nghe lén điện thoại”.

Tính đến ngày 18/7, “cơn bão News of the World” đã lấy đi "sinh mạng chính trị" của nhiều nhân vật cấp cao trong ngành cảnh sát và báo chí ở xứ sở Sương mù, trong đó có Giám đốc Cảnh sát London Paul Stephenson và cấp phó John Yates. Trong khi đó, News Corp đã mất hơn 6 tỷ USD giá trị cổ phiếu trên thị trường kể từ khi vụ nghe lén điện thoại bị phát giác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên