Sudan: 3 nhà hoạt động nhân đạo bị bắt cóc

Những kẻ bắt cóc vừa yêu cầu trả tiền chuộc để đổi lấy tự do của các nhà hoạt động nhân đạo thuộc Tổ chức bác sĩ không biên giới.

Hôm thứ 4 vừa qua, một nhóm người có vũ trang đột nhập vào văn phòng của Tổ chức Bác sĩ không biên giới ở Saraf Omra, cách thủ phủ tỉnh Bắc Darfur, 200 km và bắt cóc 5 nhân viên của tổ chức, trong đó 2 người đã được phóng thích. Ba người còn lại, gồm một người Canada, một người Italy và một người Pháp hiện vẫn nằm trong tay những kẻ bắt cóc.

Giám đốc Tổ chức Bác sĩ không biên giới của Pháp cho biết, hiện tại chưa thể xác định được mục đích chính của những kẻ bắt cóc, cũng như mối liên hệ giữa các vụ bắt cóc và lệnh bắt Tổng thống Sudan của Toà án hình sự quốc tế. Tuy nhiên chính quyền tỉnh Bắc Darfur, cũng như Chính phủ Sudan khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức để giải thoát an toàn cho những người bị bắt cóc và đảm bảo an toàn cho các tổ chức nhân đạo”.

Ngày 12/3, tại thủ đô Brussels của Bỉ, Tổ chức Bác sĩ không biên giới thông báo kế hoạch rút gần như toàn bộ nhân viên tại Darfur về nước. Quyết định này có hiệu lực đối với tất cả chi nhánh của Tổ chức, kể cả của Bỉ, Thuỵ Sĩ và Tây Ban Nha, những chi nhánh không nằm trong danh sách bị chính phủ Sudan trục xuất.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon bày tỏ lo ngại tình hình bạo lực đang có chiều hướng gia tăng tại Darfur. Ông Ban Ki Moon nói: “Tôi thực sự quan ngại trước tình hình gia tăng các vụ tấn công, bắt cóc trong thời gian gần đây tại Darfur, mà mục tiêu chính thường là lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc và các Tổ chức nhân đạo quốc tế. Tôi yêu cầu những kẻ bắt cóc thả tự do ngay lập tức cho các nhà hoạt động nhân đạo.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên