Tai nạn mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết tăng lên 282
VOV.VN - Vụ tai nạn cũng tạo nhiều áp lực lên Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Bốn Tổ chức Công đoàn lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đình công biểu tình vào ngày 15/5 sau tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Cùng ngày 15/5, AFP đưa tin, số công nhân hầm mỏ thiệt mạng đã lên tới 282 người và vẫn còn rất nhiều công nhân bị mắc kẹt dưới lòng đất.
Số công nhân hầm mỏ thiệt mạng đã lên tới 282 người (Ảnh: AFP) |
Trong tuyên bố chung của các công đoàn này kêu gọi: “Hàng trăm công nhân của chúng ta đã bị bỏ rơi đến chết ngay từ đầu bằng cách buộc họ phải làm việc trong một môi trường độc hại nhằm đạt được lợi nhuận tối đa”, “Chúng tôi kêu gọi giai cấp công nhân và bạn bè của những người lao động hãy đứng lên vì người anh em của chúng ta ở Soma”.
Sau vụ tai nạn hầm mỏ khủng khiếp, cơn giận giữ khủng khiếp lan khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 14/5, hàng nghìn người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát tại Ankara và Istanbul, cáo buộc Chính phủ và ngành công nghiệp nước này đã bất cẩn trong các dự án khai thác mỏ.
Văn phòng công tố viên ở thị trấn Soma đã tiến hành cuộc điều tra nguyên nhân của vụ sập hầm mỏ. Vụ tai nạn cũng tạo nhiều áp lực lên Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan .
Thủ tướng đã bác bỏ những lời cáo buộc lên Chính phủ, nói rằng "những vụ tai nạn không may như vậy vẫn thường xuyên xảy ra". Để xoa dịu công chúng, Thủ tướng Erdogan so sánh vụ tai nạn này với các thảm họa khai thác mỏ ở những nơi khác, cho biết "204 người bị chết chết ở Anh vào năm 1862 và 361 người vào năm 1864".
Hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu công nhân đang bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ hầm mỏ ngày 13/3 ở thị trấn Soma, nguyên nhân của vụ tai nạn hầm mỏ được cho là do sự rò rỉ điện. Hầu hết các nạn nhân chết vì ngộ độc khí carbon monoxide.
Được biết, Thủ tướng Erdogan đã buộc phải nương náu trong một cửa hàng sau khi người thân của các nạn nhân và những người mất tích đã không kiềm chế được cơn giận dữ./.