Thụy Điển chấn động sau vụ tấn công trường học, nỗi lo an toàn ám ảnh học sinh
VOV.VN - Một trường học, nơi lẽ ra học sinh chỉ phải nghĩ đến bài vở và bạn bè, nhưng ngày đầu tiên của năm học mới đã trở thành hiện trường của một vụ tấn công chết người tại Thụy Điển.
Vụ việc xảy ra hôm 21/8, theo giờ địa phương, tại trường trung học Brinell ở thị trấn Fagersta, miền Trung Thụy Điển. Một người thiệt mạng, ba người bị thương, còn hàng trăm học sinh phải tìm cách trú ẩn trong trường. Nhưng phía sau những con số thương vong là một câu chuyện lớn hơn. Đó là cảm giác an toàn của học sinh, giáo viên và phụ huynh đang bị thử thách như thế nào sau một vụ tấn công ngay trong không gian vốn được coi là an toàn nhất đối với các em ở Thụy Điển.
Trường vừa mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè, với khoảng 400 đến 500 học sinh đang có mặt trong các lớp học. Một nam thanh niên 18 tuổi, được truyền thông địa phương cho là cựu học sinh, mang theo kiếm xông vào trường. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, nổ súng khống chế và bắt giữ nghi phạm. Một người được phát hiện đã tử vong, ba người khác bị thương, trong đó có hai thiếu niên bị thương nặng. Động cơ gây án hiện vẫn chưa được xác định.
Nhưng với những học sinh có mặt tại trường hôm đó, điều còn lại không chỉ là thông tin về một vụ án. Đó là ký ức về những giờ phút phải khóa mình trong phòng, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Em Nellie Strandberg nói: "Bọn cháu đã bị nhốt trong đó suốt 5 tiếng đồng hồ. Ban đầu, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Nhưng rồi cháu nhìn thấy một người đàn ông dính đầy máu trên người. Sau đó cháu thấy cảnh sát và mọi người khác ập đến. Các giáo viên bảo bọn cháu phải ở yên tại chỗ, dù không biết sẽ phải ở đó bao lâu".
Nỗi sợ ấy cũng được thể hiện trong những gì lực lượng cứu hộ chứng kiến khi tới hiện trường. Trưởng nhóm cứu hộ khẩn cấp Roger Argen nói: "Đơn vị đầu tiên đến nơi đã chứng kiến cảnh mọi người chạy ra khỏi tòa nhà, đồng thời có các học sinh đang treo mình bên ngoài cửa sổ và la hét. Nhiều học sinh và giáo viên cũng đã trú ẩn tại chỗ bên trong trường".
Các trường học và một số cơ sở công cộng khác tại Fagersta cũng được đặt trong tình trạng phong tỏa tạm thời để đề phòng nguy hiểm. Chính quyền địa phương sau đó mở một trung tâm hỗ trợ khủng hoảng, cung cấp nơi để học sinh, gia đình và những người bị ảnh hưởng tìm kiếm sự trợ giúp.
Phản ứng của xã hội Thụy Điển cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Thủ tướng Ulf Kristersson gọi đây là một sự cố nghiêm trọng, trong khi Nhà Vua Gustaf bày tỏ "sự bàng hoàng và đau buồn", đồng thời nhấn mạnh nỗi lo âu mà vụ tấn công gây ra đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh, không chỉ ở Fagersta mà trên toàn Thụy Điển.
Đây cũng không phải lần đầu Thụy Điển chứng kiến bạo lực nghiêm trọng tại cơ sở giáo dục. Năm 2025, một vụ xả súng tại trung tâm giáo dục dành cho người trưởng thành ở Örebro khiến 10 người thiệt mạng. Năm 2015, một vụ tấn công bằng kiếm tại một trường học ở Trollhättan cũng khiến 3 người thiệt mạng.