Trump kể về trải nghiệm “siêu thực” khi bị bắn, nói rằng ông “lẽ ra đã chết”

VOV.VN - Cựu Tổng thống Donald Trump nhận định với The Post Sunday rằng ông "lẽ ra đã chết" khi nhớ lại khoảnh khắc bị bắn tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Pennsylvania.

Ông Trump đã chia sẻ “trải nghiệm cực kỳ siêu thực" khiến ông suýt chết trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên chuyến bay tư nhân tới Milwaukee cho Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa.

"Bác sĩ ở bệnh viện nói rằng ông ấy chưa từng thấy điều gì như vậy. Ông ấy gọi đây là một điều kỳ diệu", ông Trump nói. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng: "Tôi lẽ ra đã không ở đây. Lẽ ra tôi đã chết".

Cựu Tông thống Mỹ chia sẻ ông có lẽ đã chết nếu không quay đầu nhẹ sang bên phải để đọc biểu đồ về những người nhập cư bất hợp pháp. Vào lúc sự việc xảy ra, lẽ ra đó là một phát súng chết người nhưng thay vào đó lại là một phát đạn xé nát một mảnh tai nhỏ của ông Trump khiến máu bắn tung tóe trên trán và má ông.

Ông Trump nói rằng các nhân viên mật vụ đã đưa ông khỏi sân khấu và ông vẫn muốn tiếp tục phát biểu với những người ủng hộ nhưng các nhân viên nói rằng tình hình không an toàn và họ phải đưa ông tới bệnh viện.

Cựu Tổng thống Mỹ ngạc nhiên trước cách các đặc vụ bay đến như thể họ là các linebacker (một vị trí trong môn bóng bầu dục chỉ những người chơi đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự tấn công của đối phương - ND) ngay khi vụ nổ súng xảy ra và ông bắt đầu cởi cúc áo sơ mi dài tay màu trắng của mình để lộ một vết bầm lớn trên cẳng tay phải.

Ông cũng khen ngợi các nhân viên mật vụ vì hành động anh hùng của họ và việc họ đã bắn hạ kẻ nổ súng.

"Họ đã hạ hắn ta bằng một phát súng ngay giữa hai bên mắt. Họ hành động thật sự ấn tượng. Tất cả điều này đều khó tin với chúng ta", ông Trump nói.

Ông Trump cũng chia sẻ về bức ảnh ông giơ nắm tay lên với lá cờ Mỹ ở phía sau khi các nhân viên mật vụ đưa ông khỏi sân khấu và rời đi trên một chiếc SUV bọc thép.

"Rất nhiều người nói đó là bức ảnh kinh điển nhất họ từng thấy. Họ đã đúng và tôi đã không chết. Thường thì người ta phải chết để có một bức ảnh kinh điển", ông Trump nói và chia sẻ thêm rằng: "Tôi chỉ muốn tiếp tục phát biểu nhưng tôi đã bị bắn".

Ông Trump cũng cho biết, bác sĩ tại một bệnh viện địa phương nói rằng ông chưa từng chứng kiến bất kỳ ai sống sót sau khi bị bắn bởi một khẩu súng trường AR-15.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo một số nước ASEAN bàng hoàng trước vụ mưu sát ông Trump
Lãnh đạo một số nước ASEAN bàng hoàng trước vụ mưu sát ông Trump

VOV.VN - Lãnh đạo một số nước ASEAN bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ mưu sát nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời kịch liệt lên án và cam kết không dung thứ cho bất cứ hình thức bạo lực nào.

Lãnh đạo một số nước ASEAN bàng hoàng trước vụ mưu sát ông Trump

Lãnh đạo một số nước ASEAN bàng hoàng trước vụ mưu sát ông Trump

VOV.VN - Lãnh đạo một số nước ASEAN bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ mưu sát nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời kịch liệt lên án và cam kết không dung thứ cho bất cứ hình thức bạo lực nào.

Toàn cảnh quốc tế trưa 15/7: Hành động “lạ” của ông Trump sau vụ ám sát hụt
Toàn cảnh quốc tế trưa 15/7: Hành động “lạ” của ông Trump sau vụ ám sát hụt

VOV.VN - Sau vụ ám sát hụt mới đây ở Mỹ, nhà báo Jamie Gangel của CNN nhận thấy một hành động lạ của ông Donald Trump. Điện Kremlin cũng lên tiếng về vụ nổ súng ám sát ứng cử viên tổng thống Trump. Tại Kharkov, các chiến binh Pháp có thể đang chiến đấu cho Ukraine.

Toàn cảnh quốc tế trưa 15/7: Hành động “lạ” của ông Trump sau vụ ám sát hụt

Toàn cảnh quốc tế trưa 15/7: Hành động “lạ” của ông Trump sau vụ ám sát hụt

VOV.VN - Sau vụ ám sát hụt mới đây ở Mỹ, nhà báo Jamie Gangel của CNN nhận thấy một hành động lạ của ông Donald Trump. Điện Kremlin cũng lên tiếng về vụ nổ súng ám sát ứng cử viên tổng thống Trump. Tại Kharkov, các chiến binh Pháp có thể đang chiến đấu cho Ukraine.

Sau khi ông Trump bị bắn, Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ “hạ nhiệt”
Sau khi ông Trump bị bắn, Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ “hạ nhiệt”

VOV.VN - Sau khi ứng viên tổng thống Mỹ Trump bị bắn trong một vụ mưu sát hôm 13/7 thì vào ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Biden từ Nhà Trắng kêu gọi người dân Mỹ hãy hạ nhiệt độ chính trị.

Sau khi ông Trump bị bắn, Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ “hạ nhiệt”

Sau khi ông Trump bị bắn, Tổng thống Biden kêu gọi người Mỹ “hạ nhiệt”

VOV.VN - Sau khi ứng viên tổng thống Mỹ Trump bị bắn trong một vụ mưu sát hôm 13/7 thì vào ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Biden từ Nhà Trắng kêu gọi người dân Mỹ hãy hạ nhiệt độ chính trị.