Tướng Ba Lan dọa tấn công St Petersburg, Nga cảnh báo đanh thép
VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo đanh thép sau khi tướng Ba Lan đưa ra kịch bản NATO tấn công tầm xa vào thành phố St. Petersburg.
Tuần trước, cựu Tổng tham mưu trưởng Ba Lan Rajmund Andrzejczak tuyên bố Warsaw và các đồng minh sẽ tiến hành một cuộc tấn công tầm xa vào thành phố St. Petersburg của Nga nếu Moscow tấn công bất cứ quốc gia NATO nào giáp Nga. Ông cũng cảnh báo, chiến thắng của Nga ở Ukraine có thể gây ra những tác động nghiêm trọng về an ninh đối với liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Đáp lại tuyên bố của tướng về hưu Ba Lan, ông Medvedev đã nhắc lại các cuộc phân chia lịch sử của Ba Lan vào thế kỷ 18 và 19, nhấn mạnh rằng quốc gia này đã từng là một phần của Nga.
“Ông ấy nên nhớ lại nhiều lần phân chia Ba Lan và để yên cho những con thú đang ngủ. Warsaw đã từng là một phần của Đế chế Nga. Ông có nhớ không?", ông Medvedev tuyên bố.
Phát biểu tại hội nghị Bảo vệ Baltics ở Vilnius (Litva), cựu Tổng tham mưu trưởng Ba Lan Rajmund Andrzejczak cảnh báo chiến thắng của Nga ở Ukraine có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với tình hình an ninh khối quân sự do Mỹ đứng đầu, đặc biệt là với những quốc gia có chung biên giới với Nga.
“Sau chiến thắng của Nga ở Ukraine, chúng ta sẽ có một sư đoàn Nga ở Lviv, Brest và Grodno”, ông Andrzejczak cho hay. Đồng thời, cựu lãnh đạo quân đội Ba Lan cũng ám chỉ một số thành phố cực tây của Ukraine và Belarus, Ba Lan và Litva sẽ bị lực lượng Nga bao vây.
Ông Andrzejczak cho rằng Nga nên bị răn đe để không thực hiện một cuộc tấn công tiềm tàng.
“Nếu họ tấn công dù chỉ một tấc lãnh thổ của Litva, phản ứng sẽ đến ngay lập tức. Không phải vào ngày đầu tiên, mà là vào phút đầu tiên. Chúng tôi sẽ tấn công tất cả các mục tiêu chiến lược trong bán kính 300km. Chúng tôi sẽ tấn công trực tiếp vào St. Petersburg”, Tướng Andrzejczak nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ ý kiến cho rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO. Ông cũng gọi những suy đoán như vậy là “vô lý” và nhằm mục đích lôi kéo sự ủng hộ của công chúng tại các nước phương Tây.