UAE bất ngờ khuyên công dân mặc đồ Tây thay vì trang phục Hồi giáo
VOV.VN - Quốc gia Hồi giáo UAE vừa khuyên các công dân nước này tránh mặc trang phục choàng màu trắng và khăn trùm đầu truyền thống khi đi ra nước ngoài.
Lời khuyên này xuất hiện chỉ 1 tuần sau khi cảnh sát Ohio (Mỹ) bắt giữ một công dân Các Tiểu Vương quốc Arab (UAE) do có người gọi cho cảnh sát và tố ông này có dính líu đến tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan IS.
Reuters dẫn đoạn tweet của Bộ Ngoại giao UAE: “Để bảo đảm an toàn cho các công dân đi ra nước ngoài, chúng tôi đề nghị không mặc trang phục [Hồi giáo] chính thức, đặc biệt là ở những nơi cộng cộng”.
Cách đây một tuần, ông Ahmed Almenhali - một doanh nhân UAE, đang cố gắng đặt phòng tại khách sạn Fairfield Inn and Suites ở Avon (cách Cleveland 20 phút) thì một thư ký đã bảo em gái mình gọi cho dịch vụ khẩn cấp 911 để thông báo có một nam giới mặc đồ Hồi giáo vừa thề trung thành với tổ chức khủng bố IS.
Cảnh sát đã quật ông Almenhali xuống đất, còng tay ông này và lục soát người ông.
Doanh nhân Almenhali nói với tờ The National (một tờ báo UAE) rằng “Họ rất tàn bạo với tôi, họ ấn mạnh vào lưng tôi. Tôi bị vài vết thương và bị chảy máu do vụ bắt giữ đó”.
Các nhân viên cảnh sát không tìm thấy vũ khí trên người Almenhali. Sau khi thẩm vấn người thư ký, họ nhận ra rằng Almenhali không thực sự có phát ngôn nào liên quan đến khủng bố IS.
Sau khi được thả, Almenhali suy sụp và được đưa tới Trung tâm Y tế Saint John. Ông nói với tờ The National rằng ông bị rơi vào trạng thái hoảng loạn.
“Tôi luôn mặc đồ truyền thống quốc gia khi đi lại và chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này”.
Cảnh sát trưởng của Avon và thị trưởng thành phố này đã xin lỗi Almenhali về việc vừa rồi. Cảnh sát trưởng Richard Bosley gọi đây là “điều rất đáng tiếc”./.