Vụ sát hại 2 sinh viên y khoa người Anh: 4 nghi phạm đã nhận tội
VOV.VN -Vụ tấn công xảy ra đêm 5/8 tại Jalan Padungan, khu Kuching, tỉnh Sarawak, nằm ở phía tây của đảo Borneo phần thuộc Malaysia
Báo The Scotsman đưa tin: 4 người đàn ông địa phương đã bị bắt giữ sau khi xảy ra một vụ giết người tại Kuching, Malaysia. Nạn nhân là Neil Dalton và Aidan Brunger- 2 sinh viên Y khoa của Đại học Newcastle.
Vụ tấn công xảy ra đêm 5/8 tại Jalan Padungan, khu Kuching, tỉnh Sarawak, nằm ở phía tây của đảo Borneo phần thuộc Malaysia (Borneo là hòn đảo lớn, chia làm 3 phần thuộc chủ quyền của 3 nước Brunei, Indonesia và Malaysia).
ảnh: Hemedia
"Chúng tôi đã hoàn thành việc điều tra. Các nghi phạm đã bị bắt và đã nhận tội. Chúng tôi đã thu giữ các vũ khí gây án và hiện đang chờ các kết quả khám nghiệm tử thi. Nhìn chung các bằng chứng chủ yếu đều đã có và chúng tôi sẽ gửi cho bên công tố”.
Ông cho biết vụ việc xảy ra tại một quán bar. Hai sinh viên nói trên đã cãi cọ với một nhóm nam giới bàn bên cạnh. Đôi bên lời qua tiếng lại rất căng thẳng. Khi họ rời quán bar (đi bộ), những kẻ này tiếp tục lái xe bám theo và đâm họ từ sau lưng.
"Bốn người địa phương này bị buộc tội giết người. Điều đó rất đáng tiếc, vì Kuching vốn là một nơi yên bình”.
Báo Ngôi sao của Malaysia cho biết nghi phạm chính là một thanh niên 23 tuổi, làm nghề bán cá. 3 người còn lại gồm: 1 thợ cơ khí 29 tuổi và 2 người thất nghiệp, 19 tuổi và 35 tuổi. Hai người này được cho là có tiền án về ma túy và cướp có vũ trang.
Cuộc điều tra cũng cho thấy rằng vài ngày trước khi bị đâm, 2 sinh viên y khoa trên từng bị hành hung.
Bệnh viện Sawatar, nơi 2 sinh viên Dalton và Brunger đang thực tập, đã gặp gỡ và trấn an các sinh viên khác.
Tiến sĩ Chin Zin Hing- giám đốc y khoa của Bệnh viện Sawatar, cho biết cái chết của hai sinh viên vừa hoàn thành kỳ thực tập vào cuối tháng trước, là "rất đáng buồn".
Tại bệnh viện này hiện có khoảng 20 sinh viên Anh đang làm việc.
Ông cũng cho biết Bệnh viện đang làm việc chặt chẽ với Đại sứ quán Anh để "tìm cách hỗ trợ tốt nhất cho các gia đình của các nạn nhân ".
Giáo sư Jane Calvert, Trưởng khoa dự bị tốt nghiệp của Đại học Y khoa Newcastle, cho biết, 2 sinh viên năm thứ tư này có kết quả học tập tốt.
Gia đình họ quá đau buồn không muốn tiếp xúc hoặc trả lời với báo chí.
Hàng xóm của sinh viên Daltons, một phụ nữ 50 tuổi, có con gái từng học với anh ở Belper, Derbyshire, kể: "Daltons từng là một cậu bé đáng yêu. Rất nỗ lực học tập và hay tập môn đi bộ nhanh. Lúc Daltons còn nhỏ tôi hay gọi đùa cậu ta là “cậu bé Bánh quy” vì màu tóc hoe của cậu ấy. Khi cậu bắt đầu đi khám bệnh, tôi gọi cậu ta là “bác sĩ Bánh quy"./.