Vụ tấn công khủng bố tại Paris: Lời kể của nhân chứng

VOV.VN - "Khi buổi biểu diễn đã bắt đầu, tôi nghe thấy âm thanh lớn giống như tiếng pháo nổ… Tôi cứ ngỡ đó là một phần của buổi hòa nhạc", một nhân chứng nói.

Nhà hát Bataclan là một điểm nóng trong đêm xảy ra hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris, Pháp. 

Nhiều nhân chứng còn sống sót sau khi trải qua vụ xả súng kinh hoàng trong nhà hát Bataclan vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh. 

Julian Peace, một phóng viên của Eroupe 1, đã ở bên trong Bataclan vào lúc xảy ra vụ bắt cóc nổ súng.  

Phóng viên Peace nói với France Intel rằng có khoảng 3 kẻ không đeo mặt nạ bất ngờ xông vào và xả súng liên tục vào đám đông. Khẩu súng mà những kẻ này sử dụng có thể là loại súng trường tự động Kalashnikov. Vụ xả súng kéo dài khoảng từ 10- 25 phút liên tục. 

Các con tin được giải thoát ra khỏi nhà hát Bataclan vẫn chưa hết sợ hãi. (ảnh: Reuters).

Phóng viên Peace nói thêm với CNN rằng, anh ta không nghe thấy gì từ những kẻ khủng bố, chỉ có tiếng la hét ầm ĩ của đám đông. Tuy nhiên, một nhân chứng khác, người cũng có mặt tại nhà hát Bataclan cùng với mẹ lại nghe thấy những kẻ khủng bố hô to “Allahu Akbar”.

‘Đó là một vụ tàn sát”, nhân chứng Marc Coupris, 57 tuổi, nói với Guardian trong khi cơ thể vẫn còn run rẩy sau khi thoát khỏi cảnh bị bắt làm con tin ở Bataclan.

“Trông giống như một chiến trường, máu khắp mọi nơi, thi thể khắp mọi nơi. Tôi ở phía xa của khán phòng vào lúc những kẻ khủng bố nổ súng. Có ít nhất là 2 tay súng. Chúng ở trên ban công và bắn xuống”, nhân chứng Marc Coupris nhớ lại.

Marc Coupris cho biết: “Mọi người đều nằm rạp xuống mặt đất. Tôi cũng nằm xuống cùng với một người đàn ông ở phía trên người tôi, một người khác ở ngay cạnh tôi, sát với bức tường. Chúng tôi cứ chen chúc nhau giống như vậy. Đầu tiên chúng tôi giữ yên lặng. Tôi không rõ chúng tôi ở trong tình trạng đấy trong bao lâu, cứ như là dài đến vĩnh viễn vậy”.

Coupris, một nhân viên pháp lý, đến từ vùng Brittany cùng với bạn bè đến nhà hát để xem ban nhạc Eagles of Death Metal biểu điễn. Coupris chia sẻ: “Tôi đã thấy những giây phút cuối cùng ở trước mặt tôi, tôi nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Tôi xong đời rồi. Tôi rất sợ hãi. Tất cả chúng tôi hẳn đều nghĩ y như như nhau. Cuối cùng khi một vài cảnh sát từ từ tiến lại gần chúng tôi, tôi mới bắt đầu nhìn lên và thấy máu ở khắp mọi nơi. Cảnh sát nói chạy đi”.

Nhân chứng Jérome Boucer, đau đớn và run rẩy trong đêm lạnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu của các nạn nhân, nói với Guardian: "Tôi là thính giả. Khi buổi biểu diễn đã bắt đầu, tôi nghe thấy âm thanh lớn giống như tiếng pháo nổ… Tôi cứ ngỡ đó là một phần của buổi hòa nhạc… Sau đó chúng bắt đầu giương súng bắn …Có nhiều người bị thương. Máu chảy khắp nơi”.

Vào đêm kinh hoàng 13/11, 3 người đàn ông cầm súng Kalashnikovs xông vào phòng hòa nhạc Bataclan (nơi có hơn 1.000 người dân thường) và biến nơi đây thành một "biển máu". Ít nhất 118 người đã thiệt mạng trong nhà hát. Vụ việc chỉ kết thúc khi cảnh sát Pháp nổ súng tiêu diệt cả 3 tên. 

Đây là một phần trong chuỗi các vụ tấn công khủng bố liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian từ 21h17 đến 21h19 ở khắp Paris đêm 13/11. Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp khắp cả nước và thắt chặt an ninh biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố tại Paris, Pháp
Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố tại Paris, Pháp

VOV.VN -Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gọi các vụ tấn công ở thủ đô Paris là "hèn hạ” và yêu cầu trả con tin ngay lập tức.

Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố tại Paris, Pháp

Quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố tại Paris, Pháp

VOV.VN -Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gọi các vụ tấn công ở thủ đô Paris là "hèn hạ” và yêu cầu trả con tin ngay lập tức.

Video giải cứu con tin nghẹt thở ra khỏi Nhà hát Bataclan, Paris
Video giải cứu con tin nghẹt thở ra khỏi Nhà hát Bataclan, Paris

VOV.VN - Các con tin đã được sơ tán ra khỏi Nhà hát Bataclan ngay lập tức sau khi 3 kẻ khủng bố bị lực lượng an ninh Paris nổ súng tiêu diệt. 

Video giải cứu con tin nghẹt thở ra khỏi Nhà hát Bataclan, Paris

Video giải cứu con tin nghẹt thở ra khỏi Nhà hát Bataclan, Paris

VOV.VN - Các con tin đã được sơ tán ra khỏi Nhà hát Bataclan ngay lập tức sau khi 3 kẻ khủng bố bị lực lượng an ninh Paris nổ súng tiêu diệt. 

Bộ Ngoại giao mở đường dây nóng hỗ trợ người Việt ở Paris
Bộ Ngoại giao mở đường dây nóng hỗ trợ người Việt ở Paris

VOV.VN - Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã mở thêm đường dây nóng +84981848484 để tiếp nhận những thông tin liên quan đến công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao mở đường dây nóng hỗ trợ người Việt ở Paris

Bộ Ngoại giao mở đường dây nóng hỗ trợ người Việt ở Paris

VOV.VN - Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã mở thêm đường dây nóng +84981848484 để tiếp nhận những thông tin liên quan đến công dân Việt Nam.

Khủng bố kinh hoàng ở Paris: 158 người chết, nước Pháp trong tình trạng khẩn cấp
Khủng bố kinh hoàng ở Paris: 158 người chết, nước Pháp trong tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Ít nhất 158 người thiệt mạng và 5 vụ khủng bố đã bị vô hiệu hoá. Phóng viên VOV tại Paris sẽ tiếp tục cập nhật tình hình.

Khủng bố kinh hoàng ở Paris: 158 người chết, nước Pháp trong tình trạng khẩn cấp

Khủng bố kinh hoàng ở Paris: 158 người chết, nước Pháp trong tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Ít nhất 158 người thiệt mạng và 5 vụ khủng bố đã bị vô hiệu hoá. Phóng viên VOV tại Paris sẽ tiếp tục cập nhật tình hình.

An ninh Paris “căng như dây đàn” trong đêm khủng bố đẫm máu
An ninh Paris “căng như dây đàn” trong đêm khủng bố đẫm máu

VOV.VN - Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn nước Pháp, 1.500 nhân viên an ninh đã được huy động thêm trong đêm 13/11 (giờ địa phương).

An ninh Paris “căng như dây đàn” trong đêm khủng bố đẫm máu

An ninh Paris “căng như dây đàn” trong đêm khủng bố đẫm máu

VOV.VN - Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn nước Pháp, 1.500 nhân viên an ninh đã được huy động thêm trong đêm 13/11 (giờ địa phương).