"1 tỷ bảng cũng không mua nổi Luka Modric”

Đó là thông điệp mà HLV Harry Redknapp muốn gửi đến các fan hâm mộ của tiền vệ người Croatia.

Theo chiến lược gia này, Tottenham sẽ không đời nào để Modric ra đi trước thời hạn chấm dứt bản hợp đồng giữa 2 bên (năm 2016).

Gia nhập Spurs từ năm 2008 khi đã là một nhạc trưởng của ĐTQG Croatia nhưng Modric thi đấu khá bình thường và không quá nổi trội trong đội hình Tottenham. Tuy nhiên, Modric mới bắt đầu tạo dựng nhiều ấn tượng và trở thành thủ lĩnh nơi tuyến giữa của đội bóng thành London.

HLV Harry Redknapp

Dường như sự hiện diện của Van der Vaart cùng sự thăng tiến mạnh mẽ của Gareth Bale đã gây ra sức ép lớn lên Modric. Điều đó khiến anh chơi ngày một hay hơn, nhằm bảo vệ chỗ đứng. Có thể Modric không quá lung linh như hai người đồng đội song anh chính là một "người hùng thầm lặng" không thể thiếu trong thành công của Tottenham mùa này (có mặt ở tứ kết Champions League).

Chính vì thế, một loạt đội bóng lớn ở châu Âu (Chelsea, Manchester United, Juventus, Inter Milan) đã nhòm ngó tiền vệ 25 tuổi này. Nhưng HLV của Tottenham đã khẳng định, Modric thuộc diện "bất khả xâm phạm". Phát biểu trên một tờ báo của Croatia, Harry Redknapp cho biết: "Tôi không bao giờ muốn bán Modric, kể cả khi có đội nào chấp nhận trả tới 1 tỷ bảng. Cậu ấy là bộ não, kiến trúc sư trưởng trong lối chơi của Tottenham".

Modric trong màu áo Croatia

Ngoài ra, đại diện của Modric cũng phủ nhận hoàn toàn khả năng thân chủ của ông ra đi: "Tất cả những gì giới truyền thống nói chỉ là đồn đại vô căn cứ. Luka còn bản hợp đồng đến năm 2016 và Tottenham không có kế hoạch chuyển nhượng dành cho cậu ấy. Modric có mối quan hệ rất tốt với HLV trưởng và cũng vừa gia hạn hợp đồng mùa hè năm ngoái"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên