23h ngày 6/4, Real Madrid – Levante: Tiếp đà hưng phấn?

(VOV) - Sau chiến thắng 3 – 0 trước Galatasaray, Real sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Levante tại vòng 30 Liga.

Hành quân đến Bernabeu vào thời điểm này chẳng khác nào Levante đi vào “tử địa”, bởi vì hầu hết các đội bóng đến đây từ đầu năm 2012 đến giờ đều không được hưởng trọn niềm vui. Ngay cả Barca cũng đã phải thất bại tâm phục khẩu phục trước Kền Kền trắng.


Ronaldo và các đồng đội sẽ nối dài chuỗi trận bất bại tại Bernabeu lên con số 39 (Ảnh: Getty Images).

Con số 38 trận bất bại trên mọi đấu trường (31 trận thắng và 7 trận hòa) ở thánh địa Bernabeu đã phần nào nói lên sức mạnh khủng khiếp của Los Bancos khi được thi đấu trên sân nhà. Thêm vào đó, chân sút số một của họ là Ronaldo đang thi đấu kỳ xuất sắc kể từ đầu năm 2013 đến giờ, tính trên cả bình diện châu Âu thì CR7 đang có hiệu xuất ghi bàn tốt nhất. Còn tại Bernabeu CR7 đã ghi tới 106 bàn sau 94 lần ra sân. Đối thủ mới nhất vừa CR7 và các đồng đội đánh bại chính là đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Galatasaray.

Tuy nhiên, đè bẹp Galatasaray là câu chuyện của Champions League, còn về với La Liga nơi mà Real Madrid đã buông xuôi thì Martinez  và các học trò sẽ bớt đi phần nào nỗi lo. Bởi vì, những ai yêu mến Real đều hiểu rằng, Mou sẽ chẳng đời nào tung đội hình mạnh nhất vào sân chơi La Liga, chắc chắn Mou sẽ cất một số trụ cột để dưỡng sức cho cuộc tại ngộ với Galatasaray trên đất Thổ và xa hơn nữa là mục tiêu Decima.

Ở vòng đấu trước Real đã để đối thủ dưới cơ Zaragoza cầm hòa với tỉ số 1 – 1, nhưng Mou không lấy đó làm thất vọng, trái lại phát biểu trên tờ Marca ông đã nói  “Mục tiêu của đội bóng là trận chung kết Cup Nhà Vua và các trận đấu tại Champions League sắp tới, còn ở La Liga chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại miễn sao kết thúc mùa giải Real nằm trong tốp 3 là được”.

Những toan tính của Mou sẽ ảnh hưởng phần nào tới kết quả cuối cùng của trận đấu. Nhưng những người hâm mộ trái bóng tròn vẫn có cơ sở để tin vào một trận đấu hấp dẫn khi mà các cầu thủ dự bị của Real sẽ vẫn “cháy” hết mình để khẳng định chỗ đứng tại câu lạc bộ và vì danh dự của đội bóng.

Đội khách Levante chắc chắn cũng sẽ bung hết sức, vì trên thực tế họ vẫn còn mục tiêu tranh xuất sự Europa League của mùa giải năm sau. Hiện tại, Levante đang đứng thư 10 trên bảng xế hạng và chỉ cách vị trí thứ 6 (được dự Europa League) mà Valencia đang nắm giữ có 6 điểm.

Về lực lượng, Real Madrid không thiếu vắng bất cứ hào thủ nào, vấn đề còn lại là Mou sẽ điền tên ai vào  đội hình thi đấu chính thức mà thôi.

Bên phía đội khách Levante, HLV Martinez  sẽ yên tâm hơn khi những cái tên như Valdo, Sergio Ballesteros, Pedro Lopez và Nabil El Zhar  đã trở lại, chỉ duy nhất David Navarro là không thể ra sân vì bị treo giò./.


Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Lopez, Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo, Khedira, Alonso, Callejon, Kaka, Ronaldo, Benzema.

Levante: Munua, Lell, Ballesteros, Vyntra, Juanfran, Diop, Iborra, Rios, Michel, Garcia, Acquafresca.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyền thoại Real Madrid là bạn ấu thơ với Tân Giáo Hoàng
Huyền thoại Real Madrid là bạn ấu thơ với Tân Giáo Hoàng

(VOV) - Alfredo Di Stefano từng là bạn thời thơ ấu với Tân Giáo Hoàng Francis. Cả hai đã từng có nhiều kỷ niệm gắn với trái bóng.

Huyền thoại Real Madrid là bạn ấu thơ với Tân Giáo Hoàng

Huyền thoại Real Madrid là bạn ấu thơ với Tân Giáo Hoàng

(VOV) - Alfredo Di Stefano từng là bạn thời thơ ấu với Tân Giáo Hoàng Francis. Cả hai đã từng có nhiều kỷ niệm gắn với trái bóng.