24 năm thảm họa Hillsborough: Hòa bình cho bóng đá
(VOV) - Những người hâm mộ đã cùng lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ bóng đá khỏi tình trạng bạo lực
96 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá |
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CLB Everton, Bill Kenwright, nói: Chúng tôi đều biết những người có mặt ở Hillborough và nghĩ rằng điều đó có thể đã xảy ra với chúng tôi, nếu Everton nhận được quả bốc thăm đó. Đó là sự kiện đầy bi thương. Nhưng tôi hy vọng, mọi người đều biết rằng CLB Everton luôn ở đây và ủng hộ các bạn. Tôi hy vọng vào năm tới, khi Liverpool kỷ niệm lần thứ 25 sự kiện này, các bạn sẽ đón mừng chiến thắng vĩ đại nhất mà bất kỳ CLB nào từng giành được, không chỉ trên sân cỏ mà cả trong cuộc sống.
Bài phát biểu của Chủ tịch CLB Everton đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cổ động viên Liverpool. Về phần mình, ông chủ CLB Liverpool, John W Henry, lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông CĐV và phát biểu: Tôi đã luôn nhận thức và chia sẻ với những mất mát và sự kiên cường của các gia đình những người đã mất, trong cuộc truy tìm sự thật và công lý. Tôi vinh dự có mặt ở đây trong ngày đặc biệt này, lần đầu tiên kể từ sau khi bản báo cáo độc lập về Hillsborough được công bố. Bây giờ, chúng ta có niềm tin thực sự rằng công lý sẽ được thực thi. CLB sẽ luôn chào đón các gia đình và bạn bè của những người đã mất 24 năm qua. Họ sẽ luôn là một phần của CLB Liverpool.
Phút mặc niệm trước trận của các cầu thủ Liverpool và Everton. (Ảnh: PA) |
Các cựu cầu thủ từng thi đấu cho Liverpool như Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen, Kevin Keegan… đều có mặt, cùng các cầu thủ của Liverpool và CĐV đặt hoa tại bức tường tưởng niệm, ghi danh 96 CĐV Liverpool trong thảm họa 24 năm về trước. Các danh thủ bóng đá Anh và Liverpool cũng lên tiếng kêu gọi mọi người cùng nhận thức sâu sắc và chung tay bảo vệ bóng đá khỏi tình trạng bạo lực.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Margaret Aspinall, thành viên của Hội các gia đình CĐV Hillsborough, xúc động nói: Đây không chỉ là sự kiện tưởng nhớ tới 96 người đã mất mà còn là dịp để mọi người chào mừng sự thật đã được công bố vào ngày 12/9/2012. Chúng ta đã mất 8051 ngày và 395 trang tài liệu để phơi bày cho thế giới thấy những gì chúng ta đều đã biết rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên. Các CĐV không phải là người gây ra thảm họa này.
Các khán đài sân Anfield của Liverpool đã im lặng trong hơn 9 phút khi tên của 96 CĐV xấu số được xướng lên. 96 quả bóng đỏ sau đó được thả lên trời, với tên tuổi của những người đã mất và những thông điệp kêu gọi hòa bình cho bóng đá./.