3 bàn thắng trong 11 phút bù giờ làm nên trận đấu "điên rồ" tại Champions League

VOV.VN - Atletico Madrid và Porto đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính bậc nhất trong lượt trận mở màn mùa giải Champions League 2022/2023.

Ca chấn thương của tiền vệ Otavio Monteiro bên phía Porto là nguyên nhân khiến trọng tài thông báo bù giờ 9 phút cho hiệp 2 trận đấu trên sân Wanda Metropolitano. Sau khi mất Otavio Monteiro vì chấn thương, Porto lại rơi vào cảnh phải thi đấu thiếu người khi tiền đạo Mehdi Taremi lĩnh thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu do lỗi ăn vạ.

Sau 90 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng nào được ghi, Atletico Madrid mở tỷ số trước 10 người của Porto nhờ pha dứt điểm của Mario Hermoso. Tưởng chừng pha làm bàn của Mario Hermoso sẽ mang về chiến thắng cho Atletico Madrid, nhưng hóa ra đây mới chỉ là khởi đầu cho những diễn biến "điên rồ" ở trận đấu này.

Phút 90+6, Mateus Uribe gỡ hòa 1-1 cho Porto từ chấm phạt đền sau khi VAR xác định Mario Hermoso đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Việc VAR vào cuộc và những màn ăn mừng cuồng nhiệt sau 2 bàn thắng khiến thời gian bù giờ phải kéo dài hơn 9 phút.

Phút 90+11, Antoine Griezmann đánh đầu cận thành mang về chiến thắng 2-1 cho Atletico Madrid khiến sân Wanda Metropolitano bùng nổ cảm xúc. Theo thống kê của Opta, đây cũng là bàn thắng muộn nhất từng được ghi trong một trận đấu ở Champions League, nếu không tính hiệp phụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên