Australia gặp Nhật Bản tại chung kết Asian Cup nữ

VOV.VN - Đây sẽ là trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn bởi một đội là ĐKVĐ châu Á còn một đội là ĐKVĐ World Cup.

Tối 22/5, trên sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển nữ Hàn Quốc gặp Australia trong trận bán kết 2 ở Vòng chung kết bóng đá nữ Asian Cup 2014. 

Đội tuyển nữ Australia và Hàn Quốc có thực lực tương đối ngang nhau. Nhưng về mặt thể hình, sức càn lướt, các cô gái đến từ xứ chuột túi vượt trội hơn. Suốt 45 phút đầu tiên, Hàn Quốc đã phải vất vả chống đỡ những đợt lên bóng tốc độ của đối thủ. Tuy nhiên, hiệp 1 trôi qua mà không có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt nào được tạo ra từ 2 đội.


Australia (áo đen) đã vượt qua Hàn Quốc ở trận bán kết (Ảnh: Vinh Quang).

Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Australia có sự thay đổi chiến thuật. Cầu thủ khéo léo nhất của họ là Katrina Gorry - số 19 được xếp chơi phía sau tiền đạo cắm để tăng cường khả năng tấn công. Sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả ngay ở phút thứ 46, Gorry nhanh nhẹn cướp được bóng ngay trước vòng 16m50 và tung một cú sút như kẻ chỉ vào góc xa khung thành, hạ gục thủ môn Hàn Quốc. 

Bị dẫn trước tuyển nữ Hàn Quốc buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa trong thế bị lấn lướt về thể lực. Phút thứ 53, may mắn đã đến với các cô gái xứ nhân sâm. Michelle Heyman phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa quý giá cho Hàn Quốc, trên chấm đá phạt, Park Eun Sun - số 9 bình tĩnh hạ gục thủ thành Lydia Williams của Australia.

Sau bàn gỡ hòa của Hàn Quốc, Australia nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng nhằm không để trận đấu phải bước sang hiệp phụ. Và các cô gái Australia đã đạt được mục đích, ở phút thứ 77, chếch về bên trái khung thành Hàn Quốc, Elise Kellond-Knight - số 8 thực hiện pha đá phạt đẹp mắt, ấn định tỉ số 2-1 cho Australia. Đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 2-1, Đội tuyển nữ Australia tiến vào trận chung kết với Nhật Bản, diễn ra vào ngày 25/5 tới.

Phát biểu sau trận đấu, ông Alen Stajcic, huấn luyện viên tuyển nữ Australia cho biết: "Khởi đầu trận đấu chúng tôi đã có khá nhiều cơ hội nhưng ở phần kiến thiết hơi có một số vấn đề, chúng tôi đã điều chỉnh nên đã phá vỡ thế bế tắc khi vào hiệp 2, cuối cùng chiến thắng đã đến. Tôi thấy đội Hàn Quốc chơi rất hay và có nhiều tiến bộ. Còn đội bóng của tôi với chiến thắng này đây là lần thứ 2 liên tiếp chúng tôi bước vào chung kết Châu Á. Toàn đội sẽ nổ lực để bảo vệ chức vô địch của mình"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên