Bán kết U19 Vô địch quốc gia: Lại xảy ẩu đả trên sân

Những tình huống vào bóng thô bạo và sẵn sàng nhận thẻ đỏ của các cầu thủ Hà Nội gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng bạo lực sân cỏ

Chiều 22/4, trên sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hai trận đấu bán kết giải bóng đá Giải bóng đá vô địch Quốc gia lứa tuổi 19 Cúp Sơn Kova 2012 và đã xác định được 2 đội vào trận chung kết. Tuy nhiên, điều đáng buồn là lại xảy ra ẩu đả trên sân khiến trận đấu bị gián đoạn khá lâu mới có thể tiếp tục.

Trận bán kết đầu tiên diễn ra giữa hai đội Sông Lam Nghệ An và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp. Trước khi bước vào trận đấu, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với các cầu thủ thành Vinh. Có lẽ vì đánh giá thấp đối phương nên các cầu thủ Nghệ An có tâm lý chủ quan, vào trận không thực sự quyết liệt. Bất ngờ xảy ra khi ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp đã ghi trước 2 bàn thắng từ rất sớm. Phải sang hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An mới bừng tỉnh và cầu thủ mang áo số 17, Cao Xuân Thắng lập cú đúp san bằng tỷ số, buộc hai đội phải bước vào loạt thi đấu luân lưu 11 mét để xác định đội chiến thắng. Một lần nữa, các cầu thủ của huấn luyện viên Đinh Minh Trí lại xuất sắc hơn đối thủ trên chấm 11 mét để ghi tên Đồng Tháp vào chơi trận chung kết. Ông Đinh Minh Trí vui mừng: Từ đầu chúng tôi đã xác định Sông Lam Nghệ An rất mạnh tuy nhiên với lợi thế dẫn bàn từ hiệp 1 các cầu thủ vào sân rất tự tin. Bước sang hiệp 2 do sức tấn công quá lớn từ Sông Lam Nghệ An nên đã bị gỡ hòa, tuy nhiên bước vào loạt luân lưu tôi rất tự tin với các cầu thủ của mình, đặc biệt thủ môn Xuân Hải. Hiện nay chung tôi rất tự tin.

Trận bán kết thứ 2 được đánh giá là ngang sức hơn giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội. Đội SHB Đà Nẵng với nòng cốt là các cầu thủ vô địch U17 năm ngoái chơi hay hơn hẳn, lại thêm lợi thế sân nhà nên dễ dàng vượt qua Hà Nội. Ngay từ phút thứ 14, SHB Đà Nẵng đã mở tỷ số trận đấu và chỉ trong hiệp 1, đội bóng đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới U19 Hà Nội, trong đó có 2 bàn thắng của đội trưởng Đặng Anh Tuấn. Anh Tuấn cho biết: Cá nhân em ghi hai bàn thắng là điều rất hạnh phúc vì đây là trận bán kết và đã đưa đội nhà vào chơi trận chung kết và giành chức vô địch.

Hiệp đấu thứ 2 trận bán kết diễn ra đáng buồn. Sau khi bị dẫn trước 3 bàn, các cầu thủ trẻ của Hà Nội mất tinh thần, chơi dưới sức và bắt đầu có những pha vào bóng thô bạo, thậm chí là đánh nguội đối phương. Vào phút 60, cầu thủ số 11 của đội Hà Nội Nguyễn Việt Phong vào bóng thô bạo bị thẻ đỏ rời sân và đã bị khán giả la ó phản đối. Ngay sau đó vài phút, cầu thủ mang áo số 9 của Hà Nội là Phan Đình Thắng tiếp tục có pha đánh nguội cầu thủ của SHB Đà Nẵng nên các cầu thủ của Đà Nẵng đã phản ứng dữ dội và cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau ngay trong sân. Rất may lực lượng trọng tài và an ninh sân Chi Lăng đã kịp thời có mặt để giải quyết vụ việc và trận đấu lại được tiếp tục. Sau đó, mỗi bên ghi thêm 1 bàn thắng và tỷ số chung cuộc là 4-1 nghiêng về Đà Nẵng. Như vậy, trận chung kết diễn ra chiều mai sẽ diễn ra giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp. Huấn luyện viên trưởng Võ Phước của SHB Đà Nẵng cho biết: Phong độ các em hôm nay chơi rất tốt như ban huấn luyện đề ra là thi đấu hết mình. Sự cố xảy ra như vậy thì ban huấn luyện cũng điều chỉnh các em, không được nóng cái đầu phải bình tĩnh. Đồng Tháp là đội bóng mạnh có lối đá phòng thủ chắc, hàng thủ chơi rất kỷ luật.

Trận đấu đã kết thúc nhưng điều để lại trong lòng khán giả là tình trạng bạo lực trên sân. Liên tiếp những tình huống vào bóng thô bạo và sẵn sàng nhận thẻ đỏ của các cầu thủ Hà Nội gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng bạo lực sân cỏ, mà đáng lo hơn những hành vi phi thể thao đáng xảy ra phổ biến ở các cầu thủ lứa tuổi 19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên