Báo chí nước ngoài ca ngợi đội tuyển Việt Nam

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 đã nhận được sự tán dương hết lời của báo chí nước ngoài

Ngày 29/12, trong bài bình luận đăng trên tờ Straits Times, tác giả Marc Lim đã bày tỏ sự khâm phục của mình khi chứng kiến màn ăn mừng tưng bừng của các cổ động viên tại sân Mỹ Đình tối ngày 28/12.

Marc Lim viết: "Bạn có thể nói về mức độ quan trọng của một sự kiện khi xem người ta đối xử như thế nào với nó. Hình ảnh một phóng viên ảnh nhảy cẫng lên vì vui sướng sau khi Công Vinh ghi bàn thắng mang về chức vô địch Đông Nam Á cho đội tuyển Việt Nam đã nói lên tất cả. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cùng với bầu không khí hừng hực tại Mỹ Đình, anh ta đã cùng chia sẻ niềm vui tột bậc với hàng triệu người dân Việt Nam trước danh hiệu vô địch Đông Nam Á đầu tiên.

Làm việc ư? Ai thèm quan tâm tới điều đó! Cơ hội để tấm ảnh do bạn chụp được xuất hiện trên trang nhất của những tờ báo lớn ư? Chẳng có ý nghĩa gì!".
Marc Lim nhận xét: "Việt Nam đã giành chức vô địch một cách xứng đáng, bởi họ đã chơi thứ bóng đá hấp dẫn nhất trong số tất cả các đội bóng có mặt ở giải năm nay. Họ giữ bóng trên mặt cỏ, chuyền bóng qua lại cho nhau một cách cực kỳ khéo léo, trong khi những đội bóng có phẩm chất kỹ thuật tốt hơn như Singapore và Thái Lan lại quá lạm dụng những pha bóng dài".

Nhân dịp này, Marc Lim cũng nhắc lại vụ án bán độ từng làm bóng đá Việt Nam chao đảo vài năm trước đây, và cho rằng chiến thắng tại AFF Suzuki Cup 2008 đã khiến bóng đá Việt Nam có thêm những tín hiệu tích cực ở thì tương lai. Theo Marc Lim, sự xuất hiện của một thế hệ tài năng trẻ mới, trong đó điển hình là người hùng Lê Công Vinh, có ý nghĩa nghĩ cực kỳ quan trọng với một nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam.

"Quan trọng hơn, chiến thắng của Việt Nam sẽ làm bàn cờ bóng đá Đông Nam Á thay đổi. Sau khi Thái Lan và Singapore chia nhau độc chiếm giải vô địch bóng đá Đông Nam Á sau 6 kỳ giải, nay sự xuất hiện của Việt Nam sẽ khiến cuộc đua càng phức tạp hơn".

Cuối cùng, Marc Lim kết luận: "Việt Nam đã cho các đội bóng lớn hơn ở Đông Nam Á thấy rằng tấn công là cách tốt nhất để phòng thủ, điều đó sẽ khiến cho các đội bóng sẽ phải trở lại với diện mạo mạnh mẽ hơn trong kỳ giải năm 2009, và như vậy chất lượng của giải đấu sẽ được nâng cao, có lợi nhiều hơn cho bóng đá Đông Nam Á".

Nên nhớ rằng không phải dễ dàng để đội tuyển Việt Nam có được sự thừa nhận như vậy từ Straits Times, bởi cách đây 12 năm, chính tờ báo này từng viết bài chỉ trích kịch liệt và cho rằng đội tuyển Việt Nam không xứng đáng giành huy chương đồng Tiger Cup 1996.

Còn tại King’s Cup 2006, huấn luyện viên Raddy Avramovic từng nói móc rằng đội tuyển Olympic Việt Nam không xứng đáng với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Olympic Singapore tại SEA Games 23 năm 2005, bởi sau đó đã có 7 cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam bị bắt vì tội dàn xếp tỷ số.

Tuy nhiên, sau những gì thầy trò huấn luyện viên Calisto thể hiện tại giải năm nay, Straits Times nói riêng và dư luận Singapore nói chung đã phải công nhận năng lực thực sự của đội tuyển Việt Nam, dù họ vẫn chưa hoàn toàn chịu thuyết phục khi nói rằng Singapore và Thái Lan vẫn nhỉnh hơn một chút so với Việt Nam.

Trong khi đó, trên tờ Bangkok Post, người Thái cũng thừa nhận chiến thắng xứng đáng của đội tuyển Việt Nam, và nói rằng giờ đây Thái Lan đã không còn tự tung tự tác được trên sân Mỹ Đình như trước đây.

Thậm chí, Bangkok Post còn nhận xét rằng có những lúc Thái Lan đã phải lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công trước Việt Nam vì đối phương đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát bóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên