Bên lề bóng đá: Từ Euro đến nạn dàn xếp tỉ số ở Châu Á

Singapore ngày 24/6. Người đàn ông nhỏ bé đội mũ lưỡi trai trông chẳng khác bất cứ khách hàng nào đang ngồi xem trận đấu Euro trong quán cà phê đông khách này. Nhưng anh ta không có ý định thưởng thức bóng đá.

Những màn trình diễn tại Euro thu hút cả trăm triệu USD  (Ảnh: AFP)

Anh ta là “chân rết” của một trong số hàng trăm nhà cái bất hợp pháp ở Singapore. Đó là một kẻ “chạy việc” trong mạng lưới tội phạm khổng lồ, kiếm chác hàng trăm triệu USD mỗi ngày ở châu Á, nguyên nhân của nạn bán độ, dàn xếp tỉ số trận đấu trên khắp thế giới. “Chúng tôi chỉ ngồi đây giả vờ xem bóng đá thôi. Thực tế là chúng tôi nhận cá độ” - AFP dẫn lời “chân rết” giấu tên này tiết lộ.

Đối với anh ta, những sự kiện bóng đá lớn như Euro 2012 là cơ hội kiếm bộn tiền. Do đó anh ta sẵn sàng chấp nhận nguy cơ phải ngồi tù và bị phạt đòn roi, những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mà Chính phủ Singapore đưa ra để ngăn chặn nạn cá độ bất hợp pháp. Anh ta tiết lộ có hàng trăm ổ cá độ bất hợp pháp ở Singapore, mỗi nhà cái thuê vài “chân rết” để nhận độ, trả tiền cho người thắng và truy lùng các con nợ.

“Phần lớn các nhà cái hoạt động về đêm - anh ta cho biết - Họ hoạt động trong khoảng một tuần rồi nghỉ vài ngày rồi lại quay trở lại. Họ phải cẩn trọng bởi nếu bị tóm thì sẽ phải ngồi tù và chịu đòn roi”. Đó chỉ là những nhà cái cò con. Nhưng từ đó, dòng tiền bất hợp pháp đổ vào các chiến dịch bán độ, dàn xếp tỉ số trận đấu ở châu Á, châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ và cả châu Âu.

Khi công dân Singapore Wilson Raj Perumal bị bắt ở Phần Lan hồi năm ngoái vì tội tổ chức cá độ bất hợp pháp và dàn xếp tỉ số các trận đấu giao hữu quốc tế, một mạng lưới mafia đã bị hé lộ ra ánh sáng nhưng vẫn còn rất bí ẩn.

Ngay sát thềm Euro 2012, đội trưởng CLB Lazio của Ý Stefano Mauri bị bắt giữ, hậu vệ Domenico Criscito bị loại khỏi đội hình đội tuyển Ý vì dính dáng đến xìcăngđan Calcioscommesse (cá độ bóng đá). Tất cả đều có dính líu đến ông trùm của Perumal ở Singapore.

Cựu tiền đạo đội tuyển Ý Giuseppe Signori cũng nằm trong số những người bị bắt hồi năm ngoái. Nhiều người khác bị bắt ở Hungary, nơi Perumal đang bị giam giữ do dàn xếp tỉ số ở Phần Lan. Năm ngoái ông Chris Eaton, lãnh đạo phụ trách an ninh của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), khẳng định Perumal “tốt nghiệp” từ một “học viện” dàn xếp tỉ số ở Singapore.

Tại “học viện”, các tay tội phạm có quan hệ với các nhà cái bất hợp pháp hoạt động trong nước trước khi vươn vòi bạch tuộc ra nước ngoài. “Perumal không hoạt động một mình - báo Singapore New Paper dẫn lời ông Eaton, một cựu quan chức Cảnh sát quốc tế (Interpol), khẳng định - Có rất nhiều kẻ giống như hắn ở Singapore. Quốc gia này dường như là hang ổ của những chiến dịch dàn xếp tỉ số”.

Các nhà cái biết rất rõ trận nào bị dàn xếp, trận nào không. Những trận đấu như vậy thường là ở các giải nhỏ. Ở đó, các cầu thủ và trọng tài thường chỉ lãnh mức lương rất thấp và sẵn sàng chấp nhận ăn tiền.

“Điều quan trọng nhất là phải mua được trọng tài. Khi đã có trong tay trọng tài rồi thì bạn có thể hướng dẫn ông ta làm điều cần làm, ví dụ như thổi phạt 11m hoặc đá phạt” - “chân rết” người Singapore cho biết

Chỉ nghe giọng nói của ông trùm

Mỗi tuần, sau khi thu tiền nợ, các “chân rết” đốt sạch giấy tờ, sổ sách, bằng chứng, nhận số điện thoại mới và thực hiện lại mọi công đoạn từ đầu. “Tôi chẳng biết ông chủ của mình là ai.

Tôi chỉ nghe giọng nói của ông ta. Số điện thoại của ông ta thay đổi hằng ngày” - “chân rết” người Singapore tiết lộ. Mỗi nhà cái thuê năm hoặc sáu “chân rết”. Đến lượt mình, nhà cái lại báo cáo công việc lên một “ông trùm”, kẻ kiểm soát hoạt động của vài nhà cái và có quan hệ với các băng đảng tội phạm quy mô lớn ở Đông Nam Á và Trung Quốc.

“Ông trùm này rất giàu. Ông ta kiếm tiền từ khắp mọi nơi. Ông ta có rất nhiều đường dây cá độ. Ông trùm là một phần của một tổ chức có quy mô lớn hơn” - “chân rết” này cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên