Bóng chuyền nữ SEA Games 31: Việt Nam để thua đáng tiếc trước Thái Lan

VOV.VN - Chiều nay (17/5), tại nhà thi đấu 5.000 chỗ ở phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng chuyền trong nhà SEA Games 31, các cô gái bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua trước đội tuyển Thái Lan với tỉ số 1-3.

Đây là cuộc so tài được chờ đợi nhất ở vòng bảng bởi theo đánh giá của giới chuyên môn, cuộc đua HCV của bóng chuyền nữ năm nay vẫn là cuộc tranh chấp tay đôi giữa 2 đội tuyển đầy duyên nợ này.

Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, các cô gái Việt Nam là những người nhập cuộc tự tin hơn khi mở điểm, dẫn 3-0 ở set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, tuyển nữ Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp của nhà đương kim vô địch 12 mùa SEA Games liên tiếp khi họ bắt nhịp được với nhịp độ trận đấu, gỡ điểm và liên tục vượt lên dẫn trước với khoảng cách 4-5 điểm với đội tuyển Việt Nam. Dù đã rất nỗ lực nhưng các cô gái Việt Nam vẫn để đối thủ chiến thắng set đấu đầu tiên với tỉ số 25-18.

Bước sang set đấu thứ 2, những tiếng hô “Việt Nam” liên tục từ khắp các khán đài như tiếp thêm sức mạnh cho tuyển nữ Việt Nam, giúp họ lấy lại được sự bình tĩnh trước đối thủ rất mạnh Thái Lan. Những pha dứt điểm đã uy lực, chính xác hơn, cùng với đó là những tình huống bám chắn hiệu quả, hợp lý đã giúp các cô gái vàng thi đấu vô cùng tự tin, liên tục ghi điểm và đẩy đối phương vào tình thế phải rượt đuổi. Bị dẫn trước với khoảng cách khá lớn, Ban Huấn luyện tuyển Thái Lan đã ngay lập tức phải xin hội ý để có những điều chỉnh cho đội nhà. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được sự thăng hoa của những Kiều Trinh, Lâm Oanh hay Thanh Thúy... qua đó giúp Việt Nam kết thúc set đấu thứ 2 với tỉ số chênh lệch 25-14.

Ở set đấu thứ 3, các cô gái đến từ “xứ sở Chùa Vàng” là đội bóng thi đấu lấn lướt hơn khi họ “hóa giải” hầu như mọi tình huống tấn công của tuyển nữ Việt Nam, cộng thêm những pha dứt điểm mạnh mẽ, dứt khoát nên mặc dù đã rất cố gắng, tuyển nữ Việt Nam vẫn để thua đối thủ với tỉ số cách biệt 17-25.

Sang set đấu thứ 4, hai đội đã trình diễn cho khán giả một hiệp đấu đầy cảm xúc khi liên tục bám đuổi nhau từng điểm số, “ăn miếng, trả miếng”. Sự trở lại ấn tượng của Bích Tuyền với những cú đập uy lực, hiểm hóc đã giúp Việt Nam liên tục vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, người Thái vẫn cho thấy họ tận dụng tốt những cơ hội hơn và thắng ở sét thứ 4 với tỉ số sát nút 25-23. Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vượt qua tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỉ số 3-1.

Dù chúng ta đã để thua trước Thái Lan nhưng cả 2 đội ngày hôm nay đã cống hiến cho khán giả vô cùng mãn nhãn, kịch tính và đầy cảm xúc. Anh Phạm Duy Hưng, người dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh chứng kiến trận đấu nhận xét: “Những pha bóng của trận đấu ngày hôm nay hết sức tuyệt vời, tấn công thì mãnh liệt còn phòng thủ thì vô cùng kiên cường. Cảm ơn các tuyển thủ đã cống hiến cho khán giả 1 trận đấu hay, tôi rất tự hào về đội bóng chuyền nữ Việt Nam. Tất cả chúng tôi đều cổ vũ cho Việt Nam để họ giành HCV SEA Games này. Các cầu thủ hãy thi đấu hết mình, cố gắng, chiến thắng, mọi người hâm mộ đều bên cạnh các các bạn". 

Thất bại này cũng là cơ hội để HLV Thái Thanh Tùng và học trò nhìn nhận lại mình để có những sự chuẩn bị kĩ càng hơn cho những trận đấu sắp tới. Vận động viên Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Hôm nay cả đội đã có sự chuẩn bị khá kĩ để đối đầu với tuyển Thái Lan, và cả đội cũng dốc hết sức để tạo ra được những tình huống khó và bất ngờ cho đội bạn. Thật ra kết quả ngày hôm nay cũng khá đáng mừng, chúng em cũng thấy thực lực của đội đã được nâng lên trước một đối thủ mạnh như Thái Lan, tuy vậy vẫn còn một số điểm yếu cần phải khắc phục, như cá nhân em cần khắc phục khâu chắn bóng hay cải thiện lối tấn công đa dạng hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quách Thị Lan bật khóc khi có HCV đầu tiên ở SEA Games 31
Quách Thị Lan bật khóc khi có HCV đầu tiên ở SEA Games 31

VOV.VN - Quách Thị Lan bật khóc khi vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Huyền để bước lên nhận HCV nội dung chạy vượt rào 400m nữ tại SEA Games 31.

Quách Thị Lan bật khóc khi có HCV đầu tiên ở SEA Games 31

Quách Thị Lan bật khóc khi có HCV đầu tiên ở SEA Games 31

VOV.VN - Quách Thị Lan bật khóc khi vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Huyền để bước lên nhận HCV nội dung chạy vượt rào 400m nữ tại SEA Games 31.

Đại thắng Malaysia, ĐT Futsal nữ Việt Nam tranh HCV SEA Games 31 với Thái Lan
Đại thắng Malaysia, ĐT Futsal nữ Việt Nam tranh HCV SEA Games 31 với Thái Lan

VOV.VN - ĐT Futsal nữ Việt Nam sẽ tranh HCV SEA Games 31 với Thái Lan sau trận thắng đậm Malaysia 4-1.

Đại thắng Malaysia, ĐT Futsal nữ Việt Nam tranh HCV SEA Games 31 với Thái Lan

Đại thắng Malaysia, ĐT Futsal nữ Việt Nam tranh HCV SEA Games 31 với Thái Lan

VOV.VN - ĐT Futsal nữ Việt Nam sẽ tranh HCV SEA Games 31 với Thái Lan sau trận thắng đậm Malaysia 4-1.

Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 31
Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 31

VOV.VN - Trong ngày 17/5, với những chiến thắng liên tiếp tại các môn vật, điền kinh, taekwondo, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt mốc 100 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 31

Thể thao Việt Nam vượt mốc 100 HCV tại SEA Games 31

VOV.VN - Trong ngày 17/5, với những chiến thắng liên tiếp tại các môn vật, điền kinh, taekwondo, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt mốc 100 huy chương vàng tại SEA Games 31.